Ông già viết thư thuê nhận giải KOVACụ ông gần 90 tuổi gắn bó với Bưu điện trung tâm TP. HCM 70 năm qua vừa được vinh danh Sống đẹp từ giải thưởng KOVA.
Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn“Một bức thư không chỉ truyền đạt thông tin mà còn chứa đựng những tâm tư tình cảm của người viết. Do vậy để dịch được một bức thư từ tiếng Anh, tiếng Pháp sang tiếng Việt hoặc ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài sao cho trọn ý, mềm mại là điều không hề dễ dàng…”
Người viết thư thuê cuối cùng của Bưu điện Sài GònTờ Spiegel nổi tiếng của Đức vừa có bài viết về ông lão chuyên viết thư thuê tại Bưu điện Sài Gòn Dương Văn Ngộ - người kết nối thế giới bằng cây bút mực. Suốt 15 năm trong nghề, ông Ngộ đã chứng kiến nhiều buồn vui của người đời và từng chắp cánh cho không ít cuộc hôn nhân...
Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn được an táng cạnh mộ NSƯT Vũ LinhÔng Dương Văn Ngộ, người "giữ hồn" cho hàng nghìn cánh thư tay tại Bưu điện TPHCM, đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 94 tuổi.
Cụ ông 89 tuổi gần 30 năm đạp xe đi viết thư thuê ở bưu điện Sài Gòn8 giờ sáng, ông Ngộ đạp xe từ nhà đến bưu điện ngồi viết thư tay cho khách. Chiều 3 giờ 30 phút ông đạp xe về.
Người giữ hồn cho những bức thư tình xuyên thế kỷ“Tôi chỉ mong là người giữ lại hồn cho những lá thư, chứ mọi danh hiệu đều vô nghĩa…”, ông Dương Văn Ngộ, người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam tâm sự.
“Những cánh thư không mỏi”Là tựa đề trong một clip ngắn giới thiệu về ông - người viết thư thuê ở bưu điện TPHCM. Dù là viết thuê, nhưng thẳm sâu trong đó là nét người, nét tình mà ông chuyển tải trong từng cánh thư.
Thanh tra Hà Nội chuyển công an điều tra vi phạm của công ty quản lý nhàThanh tra Hà Nội đã chuyển hồ sơ, tài liệu về các hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội trong việc cho thuê sai hàng ngàn m2 nhà ở xã hội, đến cơ quan điều tra.
Tiết mục diễn văn nghệ mừng thầy cô 20/11, chi phí gần 22 triệu đồngNội dung thư ngỏ thể hiện, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cô giáo chủ nhiệm vận động phụ huynh góp tiền cho tiết mục văn nghệ mừng thầy cô ngày 20/11 với chi phí gần 22 triệu đồng.
Vợ chồng sống ở chuồng vịt có nhà khang trang sau bài viết trên báo Dân tríBà Ánh mắc ung thư, chồng bị thoái hóa khớp, cả hai không có khả năng lao động. Sau bài viết trên báo Dân trí, vợ chồng bà được bạn đọc hỗ trợ hơn 94 triệu đồng và một đơn vị hảo tâm xây tặng nhà.
Mã số 5462: Con tai nạn ngày Tết, cha cắm sổ đỏ chạy chữa, còn hy vọng nhưng cạn tiềnTừ ngày con trai bị tai nạn, vợ chồng anh Thắng tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng. Giờ đây, con có hy vọng hồi phục nhưng gia đình đã khánh kiệt, không biết trông cậy vào đâu nữa.