Đam mê thử thách nguy hiểm, "người nhện" Pháp rơi từ cao ốc xuống đất

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà, anh chàng người Pháp đã bị trượt chân rồi ngã xuống đất.

Remi Lucidi, 30 tuổi, quốc tịch Pháp là người nổi tiếng trên mạng xã hội do đam mê thử thách mạo hiểm, trèo lên nóc các cao ốc chọc trời.

Người đàn ông có nickname "Remi Enigma" vừa được phát hiện tử vong sau khi trèo lên tầng 68 của tòa tháp Tregunter ở Hong Kong (Trung Quốc).

Cảnh sát Hong Kong cho hay, qua điều tra ban đầu, Remi có thể đã rơi từ một gờ tường ở độ cao hơn 200m xuống đất.

Đam mê thử thách nguy hiểm, người nhện Pháp rơi từ cao ốc xuống đất - 1

Tòa nhà Tregunter - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: The Sun).

Để qua mặt bảo vệ và lên được vị trí cao nhất, anh chàng bịa chuyện ghé thăm gia đình một người bạn tại tầng 40.

Qua trích xuất camera an ninh có thể thấy, Remi Lucidi bước ra khỏi thang máy tầng 49 rồi tiếp tục đi thang máy thêm một lần nữa để lên tầng cao nhất rồi bị mắc kẹt bên ngoài.

Anh chàng người Pháp thích trèo lên nóc các cao ốc chọc trời.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, anh ta cố gắng gõ cửa sổ, cầu cứu một người giúp việc bên trong căn penhouse. Tuy nhiên, người này không mở cửa mà gọi điện để báo cảnh sát. 

Trong khi cảnh sát đang trên đường tới hiện trường, Remi bị trượt chân rồi tử vong. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân cùng với thiết bị quay video phía dưới sân của chung cư. 

Đam mê thử thách nguy hiểm, người nhện Pháp rơi từ cao ốc xuống đất - 2

Trước đó, Remi từng trèo lên rất nhiều tòa nhà cao tầng ở các thành phố trên thế giới (Ảnh: The Sun).

"Có thể anh ấy bị mắc kẹt bên ngoài căn penthouse khi đang luyện tập một môn thể thao mạo hiểm. Remi đập cửa sổ để xin giúp đỡ nhưng vô tình bị ngã xuống dẫn đến tử vong", một nguồn tin nói với tờ SCMP.

Trên mạng xã hội, Remi từng chia sẻ rất nhiều trải nghiệm thử thách khắc nghiệt với cư dân mạng. Hồi tháng 3 vừa qua, anh chàng này đã chia sẻ bức ảnh trèo lên đỉnh tòa tháp gần khu vực Chernobyl ở Ukraine. Ngoài ra, nạn nhân cũng từng trèo lên đỉnh nhiều tòa nhà chọc trời ở Bulgaria, Bangkok (Thái Lan), Dubai (UAE) và Bồ Đào Nha.

Trước khi gặp nạn, Remi đến Hong Kong (Trung Quốc) hôm 17/7. Chủ nhà nơi người đàn ông thuê trọ cho hay, Remi khá kín tiếng nhưng tỏ ra thân thiện.

Sau sự ra đi của Remi, nhiều người quen và bạn bè bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nạn nhân. Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội, Remi đã chia sẻ hình ảnh phong cảnh ban đêm của thành phố hoa lệ Hong Kong.

Đến nay, chưa có thống kê cụ thể về số người chết khi tham gia bộ môn mạo hiểm này. Tuy nhiên, việc "tử thần" tìm đến thật không phải chưa từng xảy ra.

Cái chết của rooftopper (những người leo tòa nhà chọc trời) Wu Yongning vào năm 2017 là một minh chứng cho thấy mức độ nguy hiểm của xu hướng này.

Khi đó, tờ New York Times nhận định: "Sự việc như một lời cảnh cáo dành cho những kẻ liều lĩnh đầy tham vọng leo lên các tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới và chụp ảnh selfie từ New York (Mỹ), Dubai (UAE)".