Chàng trai ở Đắk Lắk bắt chước làm súng từ bình gas mini và cái kết buồn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nằm trên giường bệnh, chàng trai 24 tuổi hối hận vì dại dột bắt chước chế tạo súng bằng bình gas mini, dẫn đến tai nạn gây thương tích nặng.

Đã nhiều ngày kể từ lúc bị thương do nổ bình gas mini trong lúc mày mò chế tạo súng theo hướng dẫn trên mạng xã hội, Mẫn (đã đổi tên, 24 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau tiếng nổ chát chúa, Mẫn ngất lịm và tỉnh dậy, anh đã thấy mình đang nằm viện với chi chít vết thương trên cơ thể.

 Chàng trai ở Đắk Lắk bắt chước làm súng từ bình gas mini và cái kết buồn - 1

Trót dại làm súng tự chế từ bình gas mini, chàng trai trẻ phải cắt cụt bàn tay (Ảnh: Thúy Diễm).

Tai nạn khiến Mẫn bị dập nát bàn tay trái, buộc phẫu thuật cắt cụt để tránh hoại tử.

Sau ca phẫu thuật, nhìn cơ thể không còn lành lặn, đau nhức từ đầu xuống chân, Mẫn nghẹn lời: "Em hối hận lắm, giá như em đừng bắt chước người ta chế tạo súng từ bình gas mini, giá như em biết suy nghĩ hơn".

Mẫn day dứt khi bản thân đã bắt chước nhiều người dân trong vùng, chế tạo súng từ bình gas mini để đuổi các con vật phá hoại mùa màng ở rẫy.

"Em mua bình gas mini, ống nhựa, dây kẽm để làm súng. Khi em đang lắp bình gas vào ống, bất ngờ bình này phát nổ như bom, thật kinh khủng", Mẫn rùng mình nhớ lại.

Chàng thanh niên 24 tuổi không giấu được sự buồn bã, đang là người mạnh khỏe, có thể làm việc kiếm tiền nuôi mẹ già, nay anh trở thành gánh nặng cho gia đình.

Điều dưỡng trưởng Mai Xuân Liệu - Khoa Chấn thương - chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, dị vật ở vùng trán, mặt, tay, gối, cẳng chân… do nổ bình gas.

Hiện, bệnh nhân mới được phẫu thuật cắt bỏ bàn tay và ghép da, còn nhiều mảnh vỡ của bình gas dính khắp cơ thể cần phải phẫu thuật lấy ra.

 Chàng trai ở Đắk Lắk bắt chước làm súng từ bình gas mini và cái kết buồn - 2

Hàng loạt mảnh vỡ nhỏ của bình gas ghim đầy cơ thể (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng theo điều dưỡng Liệu, từ đầu năm đến nay, khoa Chấn thương - chỉnh hình tiếp nhận nhiều nạn nhân trong các vụ nổ do chế tạo pháo, chế tạo súng, nổ bình gas mini…

"Bệnh viện khuyến cáo người dân phải cẩn thận, không được học theo những cách chế tạo liên quan vật liệu nổ trên mạng xã hội hoặc bắt chước người khác, tránh hậu quả khó lường cho bản thân và gia đình", nữ điều dưỡng cho hay.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống việc tự chế pháo.

Văn bản trên được ban hành trước tình trạng học sinh tự chế tạo pháo trên địa bàn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều trường hợp tử vong hoặc bị thương tật suốt đời (cụt tay, cụt chân, mù mắt).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm, đã xảy ra 2 vụ nổ khi chế tạo pháo khiến 3 học sinh tử vong, 3 em khác bị thương tật nặng.

Tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc không chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức.