Người Hà Nội lái xe xuyên đêm, về quê muộn tránh cảnh tắc đường

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Dịp 2/9 được nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình chọn về quê. Tuy nhiên, vì ám ảnh tắc đường, nhiều người đã phải nghĩ ra nhiều cách di chuyển khác nhau để thoát cảnh mệt mỏi, vạ vật trên đường.

Xin nghỉ sớm, mua đồ ăn dự trữ lái xe xuyên đêm

6h sáng ngày 31/8, sau hơn 12 tiếng lái xe trên đường, anh Ngô Văn Thành (35 tuổi, Hà Nội) đã có mặt tại Hội An (Quảng Nam).

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, từ thứ bảy (31/8) đến hết thứ ba (3/9). Vì vậy, anh Thành quyết định đưa cả nhà đi du lịch bằng ô tô.

"Tuy nhiên, tính toán di chuyển thế nào cũng phải thật tỉ mỉ vì cứ đến dịp lễ, các cửa ngõ của Hà Nội lại tắc cứng. Ai cũng đổ ra đường, người về quê, người đi chơi", anh Thành nói.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị Nguyễn Hà - vợ anh Thành - quyết định xin nghỉ làm nửa buổi để chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ cho gia đình 4 người trong suốt chặng đường hơn 800km.

Đến khoảng 16h30, chị Hà lái xe đưa hai con di chuyển từ nhà ở Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) ra chờ sẵn ở gần khu vực Bến xe Nước Ngầm.

Anh Thành xin về sớm 30 phút để bắt xe ôm công nghệ ra địa điểm vợ đỗ xe. Cả gia đình sau đó rời Hà Nội khi các con đường bắt đầu trở nên ùn tắc.

Người Hà Nội lái xe xuyên đêm, về quê muộn tránh cảnh tắc đường - 1

Ít phút sau khi anh Thành rời Thủ đô, các ngả đường ở Hà Nội bắt đầu tắc cứng (Ảnh: Hồng Anh).

"Nếu tôi về nhà rồi mới di chuyển ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì có thể phải chôn chân 3-4 tiếng trong nội đô. Vì vậy, tôi quyết định đi xe máy một đoạn, vợ đi ô tô trước rồi gặp nhau ở gần đường cao tốc để xuất phát", anh Thành nói.

Dịp 2/9 được nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình ở Hà Nội như anh Thành chọn về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, vì ám ảnh tắc đường và những chuyến xe hành xác, nhiều người đã nghĩ ra muôn vàn cách khác nhau để thoát cảnh mệt mỏi, vạ vật trên đường.

Sau nhiều năm chịu cảnh chen chúc, tắc đường cả ngày trời mỗi lần về quê ngày lễ, chị Ngô Hà My (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) rút ra kinh nghiệm "đặt xe sớm trước 1 tháng và ra xe trước 1 tiếng".

Chị My kể: "Tôi theo dõi trang mạng xã hội của một số nhà xe rồi chủ động cập nhật lịch trình bán vé ngày lễ để không phải chịu cảnh mua vé giá quá cao hoặc cháy vé".

Theo chị My, ngày thường, nhà xe chốt luôn vị trí giường nằm nhưng ngày lễ thường chỉ thông báo giờ mở cửa xe.

"Ai đến sớm thì có chỗ đẹp trước, vậy nên tôi hi sinh nửa ngày phép để về phòng dọn dẹp đồ đạc ra bến xe sớm. Nhờ ra sớm hơn một tiếng, tôi chọn được vị trí giường tầng 2, hạn chế được cảnh chen chúc", chị My nói.

Người Hà Nội lái xe xuyên đêm, về quê muộn tránh cảnh tắc đường - 2

Nhiều hành khách ra xe muộn phải chịu cảnh nhồi nhét, ngồi bó gối trên đường về quê (Ảnh: Hồng Anh).

Chuyến xe chị My đi có 45 giường nằm đủ để phục vụ 45 hành khách. Tuy nhiên, tối 30/8, nhà xe đã "nhồi" tới hơn 60 khách. Nhiều người lên xe sau phải nằm hoặc ngồi bó gối ở lối đi. Ngồi từ giường tầng 2 nhìn xuống, chị My thở phào vì đã chọn ra sớm chờ đợi.

Quyết định về muộn hẳn, đi sớm hẳn

11h ngày 31/8, cập nhật tình hình giao thông tuyến đường từ Hà Nội về Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Thùy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tự thấy mình đã sáng suốt khi lùi lịch về quê một ngày.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, chị Thùy lựa chọn nghỉ chỉ về quê 2 ngày (1/9 và 2/9). Còn lại, chị chọn về muộn hẳn và đi sớm hẳn để tránh cảnh vạ vật trên đường.

"Tôi từng mất 6 tiếng để di chuyển quãng đường 140km dịp 30/4. Quãng đường ấy thông thường nhà tôi chỉ đi mất 2 tiếng.

Vì giao thông ùn tắc, chúng tôi cứ nhích từng chút trên đường, mệt mỏi đến mức nước không có mà uống. Lần này tôi quyết định về muộn hẳn 1 ngày và rời Hà Nội lúc 4h sáng ngày 1/9. Ở chiều đi, tôi sẽ đi sớm từ sáng 3/9", chị Thùy chia sẻ.

Người Hà Nội lái xe xuyên đêm, về quê muộn tránh cảnh tắc đường - 3

Bến xe Nước Ngầm tối 30/8 đông đúc hơn thường lệ (Ảnh: Hồng Anh).

Đến 9h30 ngày 31/8, đường Vành đai 3 đoạn từ Mễ Trì (Nam Từ Liêm) đến Linh Đàm (Hoàng Mai) vẫn ùn tắc kéo dài khoảng 8km, dòng xe nối nhau di chuyển chậm chạp, có thời điểm nhiều xe phải đứng yên cả chục phút.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, hôm nay là thời điểm người dân rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường trở nên ùn ứ cục bộ, đặc biệt là các trục đường huyết mạch hướng ra cửa ngõ.

Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc, tiết kiệm thời gian di chuyển.