Hình ảnh xúc động cuộc gặp của mẹ Việt và chàng đạo diễn Pháp sau 31 năm
(Dân trí) - Sau hơn 1 tháng đăng tải thông tin trên báo Dân trí, anh Arthur Chareire - đạo diễn người Pháp - đã tìm thấy mẹ đẻ. Sáng 21/5, hai mẹ con anh đã có cuộc trò chuyện đầu tiên sau 31 năm chia cách.

Sáng 21/5, bà Nguyễn Thị Hợi (ở Gia Lâm, Hà Nội) đã cùng người thân đến trụ sở tòa soạn báo Dân trí để nhận kết quả xét nghiệm ADN giữa bà và anh Arthur Chareire. Bà cho biết, sau khi lấy mẫu chiều 20/5, bà gần như thức trắng đêm và hồi hộp chờ đợi giây phút này.

Báo Dân trí đã tổ chức cuộc kết nối trực tuyến giữa bà Hợi ở Hà Nội và Arthur ở Paris, Pháp để hai bên chứng kiến giây phút công bố kết quả xét nghiệm ADN.

Bà Nguyễn Thị Hợi cho biết, sau khi sinh, bà không muốn xa con. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, bà mong muốn con trai có cuộc sống sung sướng hơn. Từ khi đọc được bài viết, bà có một linh cảm đặc biệt Arthur chính là Vũ Văn Dậu, con trai sinh năm 1994 của bà.

Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Cố vấn cao cấp của Phòng xét nghiệm GENTIS - Eurofins công bố kết quả xét nghiệm ADN.

Kết quả cho thấy bà Nguyễn Thị Hợi và Arthur có quan hệ huyết thống mẹ con, độ tin cậy là 99,96%.
"Chúng tôi xin chia sẻ niềm vui này tới gia đình bà Hợi và báo Dân trí. Tôi rất ấn tượng với báo Dân trí bởi các bài viết nhân văn của quý báo đã đem đến rất nhiều giá trị cho cộng đồng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn", ông Khanh nói.

Đón nhận kết quả, bà Hợi nghẹn ngào cho biết, bà như trải qua một giấc mơ. Bà mong con trai giữ gìn sức khỏe, an tâm làm việc và khi nào có điều kiện thì về đoàn tụ cùng gia đình.

Ông Phạm Phúc Hưng (ngoài cùng bên trái), Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí và bà Trần Ngọc Lan, Phó Tổng thư ký, tặng hoa chúc mừng bà Hợi, gửi lời cảm ơn đại diện trung tâm xét nghiệm.

Arthur trải lòng, mình chưa bao giờ oán trách mẹ. Anh hiểu đưa ra quyết định cho con làm con nuôi là quyết định rất khó khăn và đau đớn.
"Cả đêm qua con không ngủ. Tất cả như một giấc mơ. Con đã chuẩn bị rất nhiều ngôn từ để nói, nhưng lúc này con thật sự bối rối, xúc động. Cảm ơn, cảm ơn... Con không biết phải nói bao nhiêu từ cảm ơn cho phép màu này", chàng trai đạo diễn Pháp nói và mong muốn bà Hợi giữ gìn sức khỏe, nở nụ cười thay vì rơi nước mắt.
"Con sẽ sớm về Việt Nam thăm mẹ, mong muốn được ôm mẹ thật chặt lúc này", Arthur nói.

Suốt buổi gặp, bà Hợi không kìm nén được xúc động và gần như không thể rời mắt khỏi màn hình. Người mẹ nhiều lần gửi lời cảm ơn đến cha mẹ nuôi của Arthur vì đã yêu thương, nuôi nấng con trai bà nên người.


Người mẹ như vỡ òa cảm xúc khi tiến đến sát màn hình tivi, ngắm nhìn con ở khoảng cách gần nhất. Bà mong muốn được ôm đứa con bé bỏng ngày nào vào lòng và nghẹn ngào nói: "Con lớn thật rồi!".
"Mẹ mong chờ giây phút được gặp con nhưng khi sinh con ra, mẹ lại sợ nếu con đồng hành cùng mình sẽ phải sống khổ, gặp nhiều khó khăn.
Mẹ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn, quyết định khiến mẹ dằn vặt suốt những ngày tháng sau này: Cho con làm con nuôi", bà Hợi tâm sự.

Bà Hợi bật khóc khi nghe con trai chia sẻ: "Con may mắn được lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương. Cha mẹ nuôi là những người sống rất tình cảm, luôn coi trọng sự gắn kết trong gia đình. Con tin mẹ sẽ tự hào khi thấy con đã khôn lớn, trưởng thành và đang theo đuổi đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật".

Sau 31 năm xa cách, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hợi đã gặp lại nhau. Chàng đạo diễn Pháp cho biết, dự kiến sẽ về Việt Nam vào tháng 11. Với anh, đây không chỉ là một chuyến về thăm quê hương mà còn là sự khởi đầu, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.

Hành trình tìm mẹ đầy cảm xúc của Arthur đã chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả. Anh gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng độc giả đã dõi theo hành trình này và dành cho gia đình nhiều lời động viên, chia sẻ. Kết thúc buổi gặp mặt, từ Pháp, anh mong muốn có một bức ảnh lưu lại làm kỷ niệm với những người đã đồng hành cùng mình trên chặng đường tìm mẹ.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam