Gia đình trẻ tử vong cả nhà ngay lần đầu cùng nhau đi máy bay

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đôi vợ chồng trẻ cùng con gái 18 tháng tuổi lên chuyến bay "tử thần" MU5735 để tới Quảng Châu chữa bệnh thì gặp nạn. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình đi máy bay.

Ngày 26/3, giới chức Trung Quốc lên tiếng xác nhận toàn bộ 132 người trên chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines rơi xuống khu vực rừng núi huyện Đằng thuộc thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây hôm 21/3 đều đã tử vong.

Trung Quốc xác nhận 132 người tử vong trên chuyến bay MU5735

"Toàn bộ 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay trên chuyến bay đều đã thiệt mạng", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời Phó tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Hu Zhenjiang cho biết.  

Thông qua phương pháp giám định ADN, giới chức đã xác định danh tính của 114 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Cơ quan chức năng hàng không dân dụng đã bảo quản cẩn thận hài cốt và đồ đạc của nạn nhân, đồng thời thành lập các tổ tư vấn cho thân nhân của người gặp nạn.

Gia đình trẻ tử vong cả nhà ngay lần đầu cùng nhau đi máy bay - 1
Giới chức Trung Quốc đã xác nhận toàn bộ 132 người trên chuyến bay đều tử vong (Ảnh: News).

Một số thông tin chi tiết về những hành khách gặp nạn cũng bắt đầu được các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đưa tin.

Trong bài viết đăng trên tờ China Youth Daily, một người đàn ông không tiết lộ danh tính thật để đảm bảo quyền riêng tư, lấy bút danh Vương Bạch Dương cho biết, anh là em trai của Cốc Vũ Hàm, một trong những hành khách xấu số có mặt trên chuyến bay.

Theo lời kể của Vương, gia đình nhỏ của chị gái anh gồm Cốc Vũ Hàm, 26 tuổi, chồng là Quách Tăng Cường, 28 tuổi và con gái Quách Dư Mạt, 18 tháng tuổi, cùng nhau đi máy bay từ Côn Minh tới Quảng Châu hôm 21/3. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình đi máy bay thì gặp nạn.

Được biết, gia đình chị Cốc muốn tới Quảng Châu để làm phẫu thuật rò lỗ mang tai cho con gái. Ban đầu, họ muốn đặt vé vào chuyến sớm của buổi sáng 21/3, nhưng chuyến trước đó bị hủy nên phải rời lịch sang chuyến muộn hơn.

Gia đình trẻ tử vong cả nhà ngay lần đầu cùng nhau đi máy bay - 2
Một trong những mảnh vỡ của máy bay gặp nạn được tìm thấy (Ảnh: News).

Trước giờ máy bay khởi hành, chị Cốc đã gửi video cho em trai xem cảnh bé Dư Mạt đang chơi đùa nghịch ngợm ở sân bay và cười khúc khích.

Sau đó, chiếc Boeing 787-800 mang số hiệu MU5735 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh lúc 13h15 chiều 21/3, dự kiến hạ cánh xuống thành phố Quảng Châu lúc 15h07. Nhưng chuyến bay vĩnh viễn không bao giờ tới điểm đến, vì chỉ một tiếng sau khi cất cánh, phi cơ mất liên lạc với mặt đất.

"Những ngày qua, tôi như đang nằm mơ và luôn cảm thấy chỉ cần tỉnh giấc, chị gái sẽ gọi điện cho mình", Vương nói.

Anh cho biết thêm, chị gái mình vốn bị câm điếc bẩm sinh. Chị và chồng quen nhau nhờ mai mối. Kết hôn vào tháng 2/2020, họ chỉ tổ chức một đám cưới đơn giản, làm vài mâm cơm và mời người nhà tới dự.

"Anh rể tôi vốn là người thật thà, ít nói nhưng đối xử với vợ con rất tốt. Khi biết cả nhà gặp nạn, bố tôi đã ngất xỉu. Gia đình tôi không ngủ suốt nhiều ngày, chỉ mong biết nguyên nhân vụ tai nạn càng sớm càng tốt", Vương bộc bạch.

Hiện tại, sau nhiều ngày tìm kiếm liên tục, 2 hộp đen của máy bay đều được tìm thấy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.