Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Người dân tin công lý phải được thực thi!

(Dân trí) - Đó cũng là điều dư luận đang nóng lòng trông đợi sau khi những “uẩn khúc” đằng sau vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng dần được sáng tỏ. Hy vọng của người dân càng được củng cố nhờ các tín hiệu vui: sự chỉ đạo của Thủ tướng, sự vào cuộc của các bộ, ngành…

Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Người dân tin công lý phải được thực thi! - 1
Còn nhiều vấn đề đằng sau vụ cưỡng chế cần phải làm rõ (ảnh: Quốc Đô)

 

Mồ hôi thấm từng mét đất

 

Có thể thấy rõ niềm tin, niềm phấn khởi và hy vọng đã được nhen nhóm lại trước hết trong lòng những người dân địa phương, người dân Hải Phòng và cả những ai chỉ nhận mình rằng “ở gần đó”… trước những thông tin nóng hổi nhất liên quan tới vụ Tiên Lãng.

 

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là quan điểm rõ ràng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, là những phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phân tích và lập luận chặt chẽ của nhiều chuyên gia, luật sư…

 

Ai có thể không cảm thấy con tim mình nhói đau, khóe mắt mình rưng rưng, lòng mình tê tái trước những lời giãi bày từ tận tâm can của Quang Thang quangthang3001@yahoo.com sẻ chia với tình cảnh của những người dân có công khai phá đất hoang, nay bỗng dưng lại rơi vào cảnh trớ trêu:

 

“Tôi cũng theo dõi rất sát sao vụ việc cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, HP. Gia đình tôi cũng có khu đầm nuôi thủy sản như gia đình ông Vươn, nên tôi hiểu rất rõ sự vất vả, gian nan của việc khai hoang, lấn biển tạo dựng nên. Đặc biệt là từ những năm 1993 trở về trước. Khi đó mỗi người phải ngâm mình suốt ngày để đắp từng viên đất chứ đâu có phương tiện máy móc như bây giờ. Để có một cơ sở như nhà ông Vươn thì không biết bao nhiêu mồ hôi của họ đã thấm vào từng mét đất. Nhưng năm đầu khai hoang hầu như không có thu hoạch, bởi vì đất và nước được ‘thuận hòa’. Vậy nên, việc chính quyền huyện Tiên Lãng thu hồi đất đã vô tình đẩy gia đình ông Vươn vào đường với bao nợ nần mà không có lối thoát. Họ đáng thương lắm!

 

Hôm nay tôi có vài lời, không bàn đến việc ai đúng, ai sai vì tôi tin vào pháp luật. Nhưng có lẽ ai cũng nhận thấy chưa có vụ việc nào nhận được nhiều bình luận của bạn đọc như vụ việc này, đặc biệt là lại vào những ngày năm hết Tết đến, ai cũng bận rộn. Qua đó cho thấy bạn đọc cũng rất bức xúc và nóng lòng muốn các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc thật thấu tình, đạt lý… Mong sao sang năm mới sẽ không còn những việc đáng buồn như thế này xảy ra nữa!”

 

Sissi. Myhanh:  sissi.myhanh@gmail.com.vn cũng nêu quan điểm:

 

“Nói chung thì làm gì cũng phải hợp lý, hợp tình. Hành động của gia đình ông Vươn là sốc nổi, đáng phê phán. Bây giờ ông Vươn đã bị mất tất cả, mà gia đình với bao nhiêu người lại vướng vào vòng lao lý. Đúng là không đáng một chút nào. Nhưng nói đi phải nói lại. Người ta đã đổ bao mồ hôi công sức cả máu và nước mắt vào đó. Có mấy ai có đủ sức khỏe, sức lực và tâm huyết để "vật lộn" với đất như vậy! Từ một mảnh đất hoang hóa bị bỏ bê, người ta yêu đất và muốn mưu sinh, vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế có đúng với lương tâm không? Pháp luật cũng có tình người chứ...”

 

Huong Huyen hoacomaynoiay@yahoo.com bày tỏ tiếc nuối: 

 

“Tôi là một người Hải Phòng và cũng đang là Luật sư. Cá nhân tôi cho rằng  ông Vươn  thuộc trường hợp vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng. Vì vậy khi truy cứu trách nhiệm hình sự, việc quyết định hình phạt cũng sẽ nhẹ hơn các tội khác. Nếu như đủ căn cứ và cơ sở thì cũng có thể chứng minh ông Vươn thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng, vì rõ ràng hành vi của UBND huyện Tiên Lãng là hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

Tôi thực sự thấy tiếc vì bản thân mình là một luật sư và một người con của Hải Phòng nhưng không đủ điều kiện để giúp những người dân quê mình. Tôi nghĩ qua sự việc lần này, rõ ràng đây là một bài học đối với bộ máy chính quyền nói chung và ở Hải Phòng nói riêng. Hải Phòng muốn phát triển hơn cần phải thay đổi nhiều, tôi rất muốn về đóng góp sức mình cho quê hương nhưng không có điều kiện, thật tiếc!”

 

“… Bác ((LS Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ) nói thật đúng! Cháu cũng là người ở Hải Phòng và cũng đã theo dõi vụ án này từ đầu. Phải công nhận là sai lầm trước từ chính những người cầm cân nảy  mực ở địa phương, nên đã dồn người dân vào đường cùng mà phải tự vệ quá mức. Cháu không đồng ý với cách giải quyết của họ…” - Mai Ka:  thanhloc.co@vnn.vn.

 

Không thể ngoài cuộc

 

Ai sai, ai đúng, tất nhiên đã có sự phán xét của các cơ quan pháp luật. Nhưng qua những tình tiết của vụ việc này, có lẽ không ai có thể dửng dưng đứng ngoài cuộc khi đã thấy rõ sự vô lý, sự thiếu tình người đằng sau quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương nơi đây nói riêng, đồng thời cũng là một thực tế đáng suy nghĩ vẫn đang xảy ra ở không ít nơi khác.

 

“Tôi cũng là người con của quê hương Hải Phòng… Rất mong các cấp lãnh đạo trung ương xem xét thấu tình đạt lý giải quyết dứt điểm vụ việc cưỡng chế tại huyện Tiên Lãng để làm gương cho các địa phương. Hải Phòng là nơi diễn ra tình hình rất phức tạp về đất đai, ví dụ như vụ tham nhũng đất ở Đồ Sơn, Quán Nam…” - Phạm Trung: tranhoaithanh1977@yahoo.com.

 

“ Cảm ơn bác (LS Lê Đức Tiết) rất nhiều về câu trả lời. Cháu cũng là 1 người dân của quê hương Tiên Lãng, cháu luôn theo dõi tin tức về vụ việc này nhưng bây giờ cháu mới thấy được 1 câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn bác đã nói thẳng vào vấn đề... ‘Đang có hiện tượng rất xấu xảy ra ở nhiều địa phương là chính quyền mua rẻ đất của dân rồi bán đắt, trong đó có một phần chia nhau. Chưa kể đất nông nghiệp bị thu hồi làm khu đô thị, khu công nghiệp rồi để hoang hóa nhiều năm. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, cần được rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm”. Cháu rất cảm ơn bác!” - Nguyễn Đức Trường:  foreverhtr1989@gmail.com.

 

“Cảm ơn Ls Tiết. Hy vọng công lý sẽ đến với người dân Tiên Lãng. Là 1 người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tiên Lãng, tôi đã quá quen thuộc với cách làm việc của cán bộ Tiên Lãng.... Sau khi đọc những thông tin trên báo về vụ việc xảy ra ở đây, tôi cũng không thấy quá bất ngờ với cách xử lý của huyện. Vì đó là điều tất lẽ sẽ là như thế. Chỉ khổ cho những người dân hiền lành vô tình bị đẩy vào vòng lao lý... Mong các nhà báo, các luật sư cùng các vị có thẩm quyền hãy cùng vào cuộc, bảo vệ công lý cho người dân TL, giúp người dân nơi đây lấy lại lòng tin với chính quyền địa phương... “ - Công Lý: conglytienlang@yahoo.com.

 

“… Tôi là 1 người dân ở mãi tận miền tây, nhưng ngày nào tôi cũng theo dõi chuyện này. Bác (LS Tiết) trả lời, cháu rất khâm phục… Tôi tin các cán bộ huyện Tiên Lãng liên quan trong vụ này không thể lấy tay che mặt trời được ... “ - Trần Quang chainhung@yahoo.com.vn.

 

“Tôi đang làm ở Hà Nội, theo dõi vụ việc của ông Vươn qua báo chí ngay từ đầu. Tôi cũng rất bất bình với cách xử lý vụ việc này, vì đúng là phải giải quyết sự việc từ nguồn cơn dẫn đến nó… Tôi nghĩ không biết có phải người ta sai mà vẫn không chịu nhận mình sai hay không? Nếu thế thì thương cho bác Vươn cùng những người dân nơi đây quá!” – Ninh: dangninh0101@gmail.com.

 

“Cảm ơn đại tướng Lê Đức Anh!  Tôi cũng là người nông dân, sau khi theo dõi thấy cách hành xử của mấy ông quan chức Tiên Lãng chẳng khác gì cướp thành quả lao động của dân. Rất mong các cấp lãnh đạo vào cuộc sớm để cứu người dân vô tội, xử lý nghiêm kẻ lạm quyền mà lại không hiểu biết pháp luật. Để người dân luơng thiện được sống yên ấm” - Le Hien Anh:  Hienanh06@yahoo.com.

 

“Tai mắt của nhân dân đều nhìn thấy hết, chỉ trừ các vị chức sắc nhiều khi không biết hoặc cố ý không biết. Tuy tôi không làm nông nghiệp, nhưng tôi xót xa cho việc san ủi hết đất nông nghiệp rồi để bỏ hoang. Chẳng chờ đến đời con, đời cháu, mà đời mình đã bị đối mặt với sự thiếu hụt lương thực, thực phẩm do sự gia tăng về giá cả… Theo tôi, cần có sự sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình hiện tại, hoặc siết chặt hơn những điều kiện về thu hồi đất đai” - Nguyễn Thanh Hải: nguyenthanhhai188@gmail.com.

 

“Vụ này Trung ương không vào cuộc mà chỉ để thành phố HP giải quyết thì người dân có lẽ còn uất ức. Tôi tha thiết mong các cấp ở Trung ương vào cuộc để làm rõ sự việc. Tôi là một đảng viên, thấy ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn Phòng Huyện ủy phát biểu phủ định công lao của người dân lấn biển che chắn cho làng chúng tôi qua những cơn bão trong thập kỉ 90, mà lòng nghẹn ngào. Những cán bộ như ông Khánh mà còn tại vị thì dân còn khổ” - Phuong Minh:  hienphu170676@gmail.com
 
Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Người dân tin công lý phải được thực thi! - 2
Vvụ cưỡng chế, thu hồi đầm nuôi tôm của gia đình ông Vươn tại Tiên Lãng, Hải Phòng (ảnh: LH)

 

Nhấn mạnh mong muốn: Công lý phải được thực thi!, một số bạn đọc cũng đề xuất những biện pháp cụ thể. Như Then Van Son thenson918@gmail.com nêu:

 

“Theo tôi, điều đầu tiên là phải đình chỉ công tác ngay Chủ tịch UBND huyện TL nhằm hạ bức xúc trong nhân dân. Thứ 2 là cần bố trí cho thân nhân của họ (gia đình ông Vươn) nơi ăn, chốn ở, vật chất để đảm bảo cuộc sống. Thứ 3, các cấp chính quyền cần làm công tác trông coi, chăn nuôi, chăm sóc và bảo vệ  tài sản cho gia đình ông Vươn, tránh bị mất mát thất thoát tài sản của họ. Thứ thư, sau sự vụ này cần tổ chức họp, vận động tầng lớp cán bộ đảng viên của huyện Tiên Lãng nhận thức sâu sắc về đạo đức và tình người”.

 

Nguyễn Quang quangnh2001@yahoo.com cho rằng:

 

“Nếu một cán bộ quản lý có cái TÂM thì không bao giờ có những chuyện đó xảy ra. Ngạn ngữ có câu: "nói phải củ cải cũng phải nghe", nhất là với một người dân lương thiện như ông Vươn. Nhà nước trao quyền lãnh đạo cho cán bộ Tiên Lãng để giúp dân, hướng dẫn dân sống và làm việc theo pháp luật, nhưng những cán bộ đó không làm thế mà cố tình làm sai lệch chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm đem lại lợi ích cục bộ riêng, khiến dân quẫn trí nên mới phản kháng lại...

 

Người dân không cần những “bài học” chỉ nói rồi bỏ đó,  mà họ cần thấy rõ những hành động kịp thời. Nguyện vọng của bất kỳ người dân nào là: ai làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chứ không  thể cán bộ được quyền "rút ra bài học", còn người dân thì chịu cảnh lao lý ở pháp đình được”.
 
Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Người dân tin công lý phải được thực thi! - 3
Vụ cưỡng chế thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân (ảnh: Quốc Đô)
 

Nick Mot ban doc xinduockhongneuten@gmail.com lưu ý:

 

“Một sự việc quá đau lòng! Chúng tôi, những người dân tự hỏi:

 

- Các vị lãnh đạo, xã, huyện và thành phố có sai phạm sẽ bị kỷ luật như thế nào?

 

- Sau sự việc có ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng nhân dân như thế này, các đồng chí có dám tự động từ chức vì cảm thấy mình không xứng đáng để làm công bộc cho dân, bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho đời sống nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân, hay các vị này chỉ xem dân là "dân đen" mà thôi?

 

- Nếu như có bồi thường cho những hộ gia đình bị thiệt hại, thì những đơn vị, cơ quan, cá nhân có liên quan sẽ dùng tiền của ai để bồi thường, hay lại dùng tiền thuế của dân để bồi thường cho dân?

 

- Hầu hết các địa phương trên cả nước đều bắt tay với các doanh nghiệp để giải toả, thu hồi đất đai của dân và đa phần bồi hoàn bằng một mức giá rẻ mạt khiến cho họ không còn chốn mưu sinh, đẩy dân vào bước đường cùng... Lẽ nào các vị không có một chút lòng trắc ẩn, yêu thương dân?

 

- Hiện tại các chủ đầm đang phải chứng kiến có nhiều người đang khai thác nguồn lợi thuỷ sản trong đầm của họ. Tôi tự hỏi, chính quyền địa phương ở đâu sao không bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhân dân, "tài sản mà chính quyền định lấy lại"? Chẳng lẽ khi sự việc ầm ĩ thế này thì các vị lại không quan tâm?........Chúng tôi cảm thấy thương những người dân chất phác kia quá, khi năm mới đang cận kề, nhà nhà đang đón tết…

 

- Rõ ràng vụ Tiên Lãng có uẩn khúc rất lớn ở phía sau các quyết định.

 

Nên chăng: trước khi bầu vào ban lãnh đạo địa phương, các vị phải được thi sát hạch kiến thức pháp luật trước khi phục vụ nhân dân?....”

 

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong hàng ngàn phản hồi của bạn đọc gửi tới Dân trí,  với hy vọng như Nguyen Manh Hoang  minh.so0910@yahoo.com.vn đã bày tỏ:

 

 “Mọi người dân rất cần công luận thấu hiểu những nguyện vọng của mình. Mong báo Dân trí luôn đăng tải những nguyện vọng của họ trên một mục của báo. Có vậy công luận mới tham gia giám sát được việc làm của các cấp chính quyền đúng sai thế nào, để kịp thời góp phần ngăn chặn những việc đáng tiếc như thế này xảy ra”.

 

Khánh Tùng