Bạn đọc viết:

Thủy điện: Trước lũ – nói hay, lũ về - bội tín

(Dân trí) - Lụt!!! Sợ quá đi mất!! Trận lụt vừa rồi ở Hội An tôi tuy không lớn bằng năm 1999 hay 2009, nhưng bất ngờ là ở chỗ buổi tối chưa có nước, sáng sớm đã lên trên báo động 3 là 0,5m. Ở đâu mà nước dâng lên nhanh kinh khủng rứa??

Thủy điện xả lũ (ảnh minh họa)

Thủy điện xả lũ (ảnh minh họa)

 

Câu hỏi này phải hỏi mấy ông Thủy điện là rõ nhất!! Một lý do đơn giản là mấy ổng xả lũ. Nhưng khó hiểu cũng là ở chỗ xả lũ, vì sao mấy ổng xả kiểu vậy? Theo tôi, đơn giản vì mấy ổng tích nước gần đầy hồ chứa vì cuối tháng 10 rồi, thường là sắp hết mưa lớn, nếu xả nước sẽ không đảm bảo cho kế hoạch của mấy ổng.

 

Nhưng không ngờ mưa lớn liên tục 3 ngày, vậy là mấy ổng sợ vỡ đập nên thượng nguồn có bao nhiêu thủy điện thì đồng loạt xả nước xuống hạ lưu. Vậy là trong 1 đêm Hội An bị nhấn chìm không thương tiếc!!!

 

Hồi chưa cấp phép xây dựng, mấy ông Thủy điện nói ngon lắm: nào là điều hòa nước, cung cấp điện phát triển đất nước, cung cấp nước cho thủy lợi, chống xâm mặn, hạn chế lũ lớn... Nhưng mùa lũ về là y như rằng... dân thấy bội tín 100%!!!

 

Vậy chỉ có dân bị thiệt hại nặng nề, kêu trời không thấu chứ mấy ông sếp ngành Thủy điện đâu có ở các vùng hạ lưu lụt lội? Mấy ổng giàu có cả, toàn ở thành phố lớn thì làm gì bị ngập ngụa trong màu nước đục ngầu này đâu, nên không thấu cho dân là phải!

 

Nói ra thành không hay, chứ ai chẳng thấy có ông nào làm sếp ngành Thủy điện mà lại cho cha mẹ già, vợ trẻ, con nhỏ của mấy ổng về sống chung với dân vùng lụt để các ổng thấy rõ nỗi cơ hàn của dân đâu???

 

Phạm Công Định