“Xe điên” chỉ là một trong vô vàn nhức nhối của giao thông VN

“Tôi đồng ý “xe điên” chỉ là một trong vô vàn nhức nhối của giao thông VN. Tôi đã từng qua Đài Loan, ở đó xe máy rất nhiều, có đi lẫn với ôtô nhưng giao thông ở họ rất trật tự và an toàn dù đường xá không rộng lắm…” <B> Phạm Văn Dương (9/4/2010 8:57:00 AM)</B>.

…nhưng hệ thống hạ tầng giao thông tốt, liên hoàn với nhau và cơ bản trên hết là luật pháp đã được thực hiện nghiêm minh.

Vậy theo tôi Việt Nam muốn làm tốt về giao thông trước tiên hãy học cách biết làm cơ sở hạ tầng giao thông tốt liên hoàn với nhau từ đó có cách thay đổi luật giao thông đường bộ và cách dạy lái xe hiện đại, sát hạch nghiêm túc.

Nhưng còn một cách cơ bản nữa là cách xử phạt làm sao cho người vi phạm sẽ ghi nhớ suốt đời không bao giờ quên được, từ đó sẽ tạo ra ý thức chấp hành tốt hơn bằng cách: quản lý lý lịch và bằng lái xe cá nhân trên mạng chỉ cần kiểm tra bằng lái quẹt trên qua máy mạng của cảnh sát là biết ngay thân phận của người lái xe vi phạm. Tùy từng lỗi mà có cách xử lý nặng nhẹ khác nhau theo luật: có thể chỉ phạt tiền đơn giản hoặc nặng hơn thì thu bằng lái xử phạt chia làm nhiều lần có thông báo của tòa án giao thông kèm theo, mỗi lần xử phạt theo thông báo người vi phạm phải ra trình diện tại cơ quan giao thông, nộp tiền phạt thông qua mạng, cảnh sát không có liên quan tránh tiêu cực .

Nói tóm lại muốn làm tốt về giao thông trước tiên phải có hạ tầng cơ sở giao thông tốt đúng bài bản, quản lý con người qua mạng, xử phạt nghiêm, khoa học thì mới sản sinh ra ý thức cho tất cả mọi người trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống không riêng gì vấn đề giao thông.