Liệu có thể mong đợi cái gọi "văn minh giao thông"

Liệu có thể mong đợi cái gọi là “văn minh giao thông”, vì 1 đứa trẻ sinh ra đã chứng kiến bố mẹ vượt đèn đỏ thì sao có thể mong chờ thế hệ tương lai... Nói thế không có nghĩa là không thể mà trước hết pháp luật phải triệt để đã. <B>Nguyen Thuy (8/4/2010 2:30:00 PM)</B>.

Tôi nghĩ sao ta không học tập cách mà các nước bạn làm mà có tính khả thi. Giả sử như Nhật Bản, để thi bằng lái xe ô tô không phải đơn giản, không chỉ học lái xe mà còn phải học làm người nữa. Dễ dàng nhận thấy người lái xe khi có lỗi họ biết nhận lỗi, và khi được nhường đường họ sẵn sàng cảm ơn rối rít. Đặc biệt là luật cấm lái xe khi uống rượu dù chỉ 1 ít. Thế nên người Nhật khi đi ăn nhậu cùng bạn bè không bao giờ tự lái ô tô mà thường đi bằng phương tiện công cộng khác. Hay xem phim Tối nay ăn gì của Hàn Quốc chiếu trên VTV3 ta cũng dễ dàng nhận thấy nên mới có dịch vụ lái xe thuê là thế.

Còn các chú CSGT cũng nên tận tâm với công việc hơn để người dân tôn trọng, phục thì họ mới tuân theo được. Mới vi phạm nhẹ lần đầu thì nhắc nhở, hướng dẫn rồi cảnh cáo, nhiều lần cố tình vi phạm nặng thì hẵng phạt... đằng này các chú cứ dập dình chỗ mới lắp đèn giao thông, hay biển báo giao thông không rõ ràng, ai không để ý là các chú vung tay hay núp sau bóng cây chỗ tối để lập "luật chơi riêng" của các chú, ai muốn thoát thì cúng nạp cho nhanh. Và hiện tượng này không chỉ xảy ra ở CSGT nữa mà cả công an cấp phường cũng vào cuộc.

Vậy chung quy lại luật pháp không nghiêm thì sao đòi hỏi người dân tuân thủ pháp luật, muốn dân tin thì phải lấy được lòng tin của dân trước đã.

Trong khi ta tốn kém khá nhiều khoản đầu tư CSHT nhưng những lỗ thủng không hoàn thiện được thì "văn minh giao thông" vẫn chỉ là khái niệm xa vời mà thôi.