1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: “Tôi đã nghĩ làm tổng thống dễ hơn”

(Dân trí) - Trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp đánh dấu 100 ngày tại vị đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ cảm giác không thấy thoải mái về cuộc sống có ít sự riêng tư ở Nhà Trắng và tỏ ra bất ngờ khi công việc mới khó khăn hơn ông tưởng tượng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ông Trump hôm 27/4 đã đánh dấu 100 ngày đầu tại vị với việc tỏ ra nhớ nhung cuộc sống của ông trước khi chuyển tới Nhà Trắng.

“Tôi thích cuộc sống trước đây. Tôi có nhiều thứ diễn ra quanh mình”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters phát sóng ngày 27/4. “Giờ đây có nhiều việc phải làm hơn trước kia. Tôi đã nghĩ nó dễ hơn”.

Là một doanh nhân giàu có từ New York, ông Trump đã lần đầu tiên đảm nhiệm một chức vụ công khi ông chuyển tới Nhà Trắng hôm 20/1 sau khi đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11.

Hơn 5 tháng sau chiến thắng bầu cử và hai ngày trước dịp đánh dấu 100 ngày tại vị đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, cuộc bầu cử vẫn lảng vảng trong tâm trí của ông Trump. Trong khi đang nói về với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump đã ngừng lại để phát cho các phóng viên điều mà ông nói là những số liệu mới nhất từ bản đồ bầu cử năm 2016.

“Đây, các bạn có thể cầm lấy, đó là bản đồ cuối cùng về những con số”, ông Trump nói từ bàn làm việc tại phòng Bần dục, chỉ vào bản đồ nước Mỹ với những khu vực mà ông giành chiến thắng được đánh dấu màu đỏ. “Cũng khá tốt, đúng vậy không?. Màu đỏ rõ ràng là của chúng tôi”.

Ông Trump, người từng nói ông đã quen với việc không có sự riêng tư trong suộc sống cũ, đã bày tỏ sự ngạc nhiên về việc giờ đây ông càng có ít sự riêng tư. Và ông cũng cho thấy rõ rằng giờ đây ông vẫn đang làm quen với việc được mật vụ Mỹ bảo vệ 24/24 và những hạn chế đi kèm.

“Bạn thực sự đang ở trong chiếc tổ nhỏ của riêng bạn, vì bạn được bảo vệ chặt chẽ tới nỗi bạn thực sự không thể đi được đâu”, ông nói.

Mỗi khi Tổng thống Mỹ rời Nhà Trắng, ông thường ngồi trên siêu xe.

Ông Trump nói ông nhớ cảnh được ngồi sau vô lăng. “Tôi thích lái xe. Giờ đây tôi không thể tự lái xe”.

Nhưng nhiều điều về ông Trump đã không thay đổi so với thời ông điều hành đề chế từ tầng 26 của Tháp Trump tại New York và thường xuyên bận rộn với chiếc điện thoại.

Ông thường tìm đến nhưỡng người bạn bên ngoài và các cựu đồng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh để tìm kiếm những lời khuyên tích cực. Các trợ lý cấp cao của ông nói họ đã quen với điều đó.

Ông Trump đã mâu thuẫn với nhiều tổ chức báo chí kể từ chiến dịch tranh cử và đã quyết định không tham gia tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tại Washington vào ngày 29/4 tới vì ông cảm thấy không được truyền thông đối xử công bằng.

“Tôi sẽ đến vào năm sau”, ông Trump nói khi được hỏi liệu có tham gia sự kiện trong tương lai hay không.

An Bình