Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...”

(Dân trí) - Nam ca sĩ vừa đón tuổi 30 đầy xúc động cùng các fan tại Hà Nội. Trong khoảnh khắc rơi nước mắt, Noo Phước Thịnh nói: “Tôi ghét sự bất ngờ vì sợ mình không kìm nén được cảm xúc, cảm thấy mình yếu đuối...”

Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa đón tuổi 30 với không khí âm nhạc vừa cuồng nhiệt vưa xúc động cùng các học trò và các fan tại Hà Nội. Noo Phước Thịnh nói, mình vừa bay ra Hà Nội vào buổi trưa, thời tiết lạnh nhưng lại đem đến cho anh cảm giác ấm áp trong không khí Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Tại buổi showcase, nam ca sĩ thể hiện loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như: “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, "Gạt đi nước mắt", "I don't believe in you", "Thương mấy cũng là người dưng", "Mãi mãi bên nhau"... Bên cạnh đó, lần đầu tiên anh cùng fan xem MV vừa ra mắt "Thương em là điều anh không thể ngờ".

Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 1

Noo Phước Thịnh có buổi biểu diễn, giao lưu đầy hào hứng cùng khán giả Hà Nội.
Noo Phước Thịnh có buổi biểu diễn, giao lưu đầy hào hứng cùng khán giả Hà Nội.

Không chỉ tạo không khí sôi động với các ca khúc gắn liền tên tuổi, Noo Phước Thịnh còn “đốn tim” fan bằng những chia sẻ ngọt ngào. Nhìn lại chặng đường 9 năm ca hát, nam ca sĩ điển trai bộc bạch: "Mới ngày nào tôi còn là một chàng ca sĩ trẻ vậy mà bây giờ đã phải "lái" cả một chiếc phi cơ chuyên chở tình cảm của hàng ngàn khán giả hâm mộ. Trên chặng đường này, nhờ có tình yêu thương của tất cả mọi người, Noo mới có đủ động lực để tiến xa như vậy... Gần 10 năm qua, tôi luôn mang trong mình nỗi ám ảnh là tiếng gõ cửa xe, nụ cười luyến tiếc của những fan đi theo mình mỗi lần đi diễn....”

Thể hiện những vũ điệu mạnh mẽ là thế, nhưng Noo không giấu được những giây phút lặng đi khi đón nhận tình cảm của khán giả: “Có người hỏi Noo, sao hát tình ca hay thế? Noo vốn là người hời hợt, sao lại có thể hát như vậy nhỉ? Nhưng mà, thật sự, Noo luôn sống tự nhiên với cảm xúc của mình...”

Nam ca sĩ hát nhiều ca khúc hit.
Nam ca sĩ hát nhiều ca khúc "hit".

Và khi cùng xem lại clip ghi lại hình ảnh các fan của Noo Phước Thịnh vào Viện huyết học truyền máu trung ương trao tặng quà 600 suất ăn cho các bệnh nhân đang chữa trị, anh đã không kìm nén được những giọt nước mắt.

"Noo là người ngại ngùng trong việc tình cảm. Nhưng đứng trước món quà của fan tưởng chừng như một phép màu như hôm nay thì không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Noo không muốn khóc nhưng không kiểm soát được những giọt nước mắt của mình.

Khi Noo đứng trước điều gì đó tưởng chừng quá lớn lao thì dễ yếu đuối. Thực ra Noo rất ghét tổ chức sinh nhật hay ghét sự bất ngờ vì sợ những khoảnh khắc như thế này. Mọi người sẽ thấy góc khuất của mình. Nhưng có lẽ cuộc sống này, Noo nghĩ cứ để mọi thứ đến tự nhiên. Các bạn dành món quà cho những hoàn cảnh khó khăn hơn đúng vào dịp sinh nhật làm cho Noo thấy ấm lòng biết bao nhiêu", Noo xúc động nói.

Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 4

Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 5

Noo Phước Thịnh khóc khi đón nhận tình cảm từ khán giả.
Noo Phước Thịnh khóc khi đón nhận tình cảm từ khán giả.

Đặc biệt khi một fan nữ đại diện cho các bạn tặng Noo chiếc bánh sinh nhật kèm theo tấm thiệp có những dòng chúc mừng sinh nhật và lời chúc của các bệnh nhân nhỏ đang bị ung thư phải chữa chạy trong Viện huyết học trung ương thì Noo Phước Thịnh đã không ngừng rơi nước mắt: "Anh không biết đã dạy gì các em nhiều năm qua nhưng cách các em dạy anh ngày hôm nay chính là cuộc sống phải cho đi sự yêu thương. Cảm ơn các em về tất cả".

Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 7

Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 8
Noo Phước Thịnh bật khóc: “Tôi ghét sự bất ngờ...” - 9
Khoảnh khắc đáng yêu của nam ca sĩ điển trai khi đón tuổi mới cùng các fan Hà Nội.
Khoảnh khắc đáng yêu của nam ca sĩ điển trai khi đón tuổi mới cùng các fan Hà Nội.

Nguyễn Hằng