NSND Thu Hà thích ăn cơm nguội mỗi ngày, không nhận mình là... "nữ hoàng"

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Thu Hà cho biết, dù nhiều người gọi chị với danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch" hay người đẹp "Lá ngọc cành vàng" nhưng chị sống giản dị. Hàng ngày chị vẫn đi xe đạp, không dùng quần áo hàng hiệu.

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Năm 20 tuổi, Thu Hà vụt sáng lên như một ngôi sao màn bạc với hai bộ phim: Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh và Lá ngọc cành vàng của đạo diễn Vũ Châu.

Sau khi tiếp tục nổi tiếng với các bộ phim Tóc gió thôi bay, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn… Thu Hà rời Đoàn Văn công Quân khu 2 để gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Thu Hà hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993.

NSND Thu Hà thích ăn cơm nguội mỗi ngày, không nhận mình là... nữ hoàng - 1

Nhan sắc hiện tại của NSND Thu Hà (Ảnh: Toàn Vũ).

Thu Hà là minh tinh màn bạc được người hâm mộ yêu mến cuồng nhiệt những năm 90, cùng với những tên tuổi như: Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng,... Chị cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về danh xưng này, NSND Thu Hà cho biết, chị rất áp lực khi được mọi người gọi là "Nữ hoàng ảnh lịch" hay người đẹp "Lá ngọc cành vàng"... vì hồi đóng các phim như: Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long Trì… nhìn chị rất quê, gầy và luôn cảm giác không tự tin vào chính mình. 

"Khán giả yêu mến thì gọi như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nhận mình là... nữ hoàng. Tôi cho rằng, không ai tự nhận mình là ông nọ, bà kia cả. Nghệ sĩ tự nhận danh xưng mĩ miều chính là tự... chôn mình.

Khi bắt đầu trưởng thành về nghề nghiệp, tuổi tác, tôi cũng nghĩ đơn giản hơn: Đó chỉ là một cái tên trong phim, hoặc mình được mời chụp ảnh nhiều thì được gọi như vậy. Còn ngoài cuộc sống, tôi lại rất… đời", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

NSND Thu Hà cho biết, chị là một người giản dị, dễ gần. Chị ý thức được mình càng gần gũi với cuộc sống bao nhiêu thì khán giả có thiện cảm hơn là mắc bệnh "sao", ăn mặc diêm dúa, xa cách.

Chị tâm sự: "Mọi người vẫn thấy tôi mặc quần bò rách, đi khắp phố phường với chiếc xe đẹp hay ngồi nói chuyện với các bác bán hàng rong… Ở ngoài, được gọi danh xưng này kia nhưng ở nhà tôi vẫn như bao người phụ nữ khác, vẫn nấu nướng, chăm lo gia đình và rất thích ăn cơm nguội mỗi ngày. Mình càng giản dị bao nhiêu thì cuộc sống càng dễ chịu bấy nhiêu".

Hiện tại, dù đã bước đến tuổi xế chiều nhưng nhan sắc của NSND Thu Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Có ý kiến cho rằng, chị đã bị "thời gian bỏ quên" khi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào.

Trả lời phóng viên Dân trí, NSND Thu Hà thẳng thắn: "Tôi thấy mình bình thường như người tuổi U60 khác. Có lẽ thần thái khiến mọi người cảm nhận tôi vẫn còn trẻ hoặc môi trường nghệ thuật khiến mọi người nghĩ tôi không già đi. Còn tuổi tác thì không thể giấu nổi".

NSND Thu Hà cho biết, chị không có bí quyết gì ngoài sống đúng với tuổi của mình và sống tích cực, lạc quan trong mọi chuyện. "Nếu sợ già thì tốt nhất phải học cân bằng mọi thứ trong đời sống, phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể...", chị chia sẻ.

NSND Thu Hà cũng được biết đến là một người luôn ưu tiên thời gian để chăm sóc gia đình và đồng hành cùng sự trưởng thành của con. Nữ nghệ sĩ có 2 con trai. Chị thổ lộ rằng, sau này mình làm mẹ chồng nhưng sẽ không khó tính. Chị sẽ sống bên cạnh các con nhưng không sống cùng nhà với các con.

Chị tâm sự: "Tôi là một người phóng khoáng. Khi làm nghệ thuật, tôi từng sống trong cuộc đời của nhiều người, biết được tâm lý người khác. Tôi đủ hiểu nếu làm một người như thế này, thì sẽ thế nào.

Tương lai, tôi sẽ là mẹ chồng. Tôi nghĩ mình sẽ dễ tính. Nhưng biết đâu, sau đó tính tình thay đổi, mọi thứ không như ý muốn, chắc bản thân khó tránh khỏi sự cau có. Nếu con dâu gặp phải sẽ không vui nên tôi cố gắng dung hòa. Tôi cho rằng, cứ sống chân thành thì các con sẽ hiểu mình".

Từ khi đón con trai đầu chào đời cách đây hơn 20 năm, nữ nghệ sĩ đã dừng đóng phim cũng như ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm của mình. Khi các con khôn lớn, chị mới yên tâm trở lại với những dự án phim mới.

Mấy năm gần đây, Thu Hà tham gia một số phim truyền hình như: Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim... và được khán giả yêu mến.

Chị cho rằng, bản thân không sợ bị khán giả ghét khi hóa thân vào nhân vật ghê gớm. Nếu khán giả phản ứng là người diễn viên đã thành công.

"Tôi sắp nghỉ hưu ở Nhà hát Kịch Hà Nội, nhưng đó chỉ là thủ tục hành chính. Tôi sẽ vẫn nhận vai nếu phim có kịch bản hay. Có lẽ, tôi cũng như các nghệ sĩ đi trước, sẽ làm nghệ thuật cho đến hơi thở cuối cùng...", chị nói.

NSND Thu Hà thích ăn cơm nguội mỗi ngày, không nhận mình là... nữ hoàng - 2

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị sẽ là một bà mẹ chồng dễ tính, ở bên cạnh nhưng không sống cùng các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà vẫn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động của Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhưng khoảng 2-3 năm trở lại đây, chị ít tham gia vở diễn, chỉ đến Nhà hát để động viên các diễn viên trẻ.

"Chỉ những dịp đặc biệt mà được điều động, tôi mới tham gia diễn, còn để các bạn trẻ có cơ hội diễn xuất, làm nghề. Tôi cũng sẵn sàng cho diễn viên trẻ lời khuyên về chuyên môn nếu các bạn cần", Thu Hà nói thêm.