Quảng Trị:

Xúc động đêm tái hiện lịch sử "Hùng thiêng đất mẹ"

(Dân trí) - Tối 18/7, tại Quảng trường thị xã Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Trị đã trọng thể tổ chức chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.


Thực hiện video: Văn Lịnh

Tham dự chương trình có ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị vũ trang, các mẹ VNAH, cựu chiến binh và đông đảo nhân dân địa phương.

Xúc động đêm tái hiện lịch sử Hùng thiêng đất mẹ
Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc chương trình "Hùng thiêng đất mẹ"

Xúc động đêm tái hiện lịch sử Hùng thiêng đất mẹ
Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến dự chương trình...

 ...và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng
 ...và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng

 ...và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị

Mảnh đất thị xã Quảng Trị với nhiều địa danh lịch sử: Sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị - nơi đã diễn ra trận chiến 81 ngày đêm khốc liệt, “mùa Hè rực lửa” 1972. Trong những năm tháng chiến tranh, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng anh dũng ngã xuống trên mảnh đất này. 

Hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” được tổ chức nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Quảng Trị được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm chiến tranh, quân và dân Quảng Trị đã chiến đấu kiên cường, góp phần đem lại sự thắng lợi to lớn, thống nhất non sông. Tại mảnh đất này, có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

 ...và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng
Hàng ngàn người dân Quảng Trị đã đến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất Quảng Trị trong đêm tái hiện lịch sử "Hùng thiêng đất mẹ"

Nhiều năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cuộc sống cho các mẹ VNAH, các cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, nhằm xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tôi mong rằng, thời gian tới đồng bào và chiến sĩ cả nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo đến cuộc sống của các mẹ VNAH, các cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng để tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Tái hiện lại một thời lịch sử hào hùng
Tái hiện lại một thời lịch sử hào hùng

Chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” được mở đầu bằng việc tái hiện lại cảnh bộ đội ta vượt sông Thạch Hãn để tiến vào chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị giữa làn bom đạn của kẻ thù. Tiếp đó là ba chương với các chủ đề: Đất mẹ anh hùng, sự hy sinh, trọn nghĩa vẹn tình… do các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước biểu diễn.

Trong chương trình, khán giả được giao lưu và chia sẻ với một số nhân chứng lịch sử về những ngày đêm khói lửa ở thành cổ Quảng Trị.

Bên cạnh ý nghĩa tri ân các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cho các thế hệ trẻ mai sau.

Tái hiện lại một thời lịch sử hào hùng

Vượt hàng trăm ki-lô-mét vào Quảng Trị, cựu chiến binh Đào Văn Phê, thành viên Ban liên lạc Tiểu đoàn K3-Tam Đảo, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được trở lại mảnh đất trước đây tôi cùng đồng đội đã tham gia chiến đấu. Trên mảnh đất đau thương này, đã có hàng trăm đồng đội của tôi đã anh dũng ngã xuống. Trong số đó, hiện có khoảng gần 200 người chưa tìm thấy hài cốt.

Rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tái hiện lại lịch sử về một thời chiến tranh ác liệt
Rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tái hiện lại lịch sử về một thời chiến tranh ác liệt

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, hiện đang yên nghỉ tại 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và đường 9. Tại những nơi này, đoàn đã kính cẩn dâng hương trước anh linh các liệt sĩ.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân và 
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng đoàn đại biểu Trung ương và lãnh đạo địa phương về dự chương trình truyền hình trực tiếp "Hùng thiêng đất mẹ" 

Nhân dịp này, các ngân hàng thương mại hỗ trợ 100 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác an sinh xã hội. Số tiền này dành để xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo; xây dựng các công trình y tế, giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe các thương bệnh binh và nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, sẽ dành một phần kinh phí tiếp tục tôn tạo, nâng cấp Thành cổ Quảng Trị, khu di tích đôi bờ Hiền Lương và xây dựng một nhà tưởng niệm cho những người lính đã hy sinh tại cao điểm 689, Khe Sanh, Quảng Trị.

Đăng Đức – Đặng Tài