Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7:
-
Ký ức ngày ra trận của người lính suýt bỏ mạng ở chiến trường
(Dân trí) - Gần 40 năm sau ngày hòa bình lặp lại, cựu binh Nguyễn Văn Tiến (61 tuổi, thị trấn Phước An, Krông Pắk, Đắk Lắk) vẫn chưa quên những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên - nơi ông đã bỏ lại một phần cơ thể cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. -
Cựu Thiếu tá tình báo kể chuyện 6 lần bị địch cưa chân
(Dân trí) - Mua chuộc bằng đô la, gái đẹp, biệt thự, xe hơi… không thành, quân đội Mỹ đã dùng những màn tra tấn cực kỳ dã man đối với ông Thương. Chỉ trong 3 tháng, 10 ngón chân của ông lần lượt bị bẻ gãy, hai chân bị cưa 6 lần, cụt đến qua đầu gối... -
Cựu binh Trường Sa: “Tôi đau đáu khi chưa tìm được hài cốt đồng đội”
(Dân trí) - “Tôi còn sống và có được như hôm nay là quá đủ rồi! Đồng đội tôi đã hi sinh và ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy nên lúc nào tôi cũng đau đáu. Tôi muốn đóng góp, làm một thứ gì đó cho con em đồng đội của tôi…”, cựu binh Dũng trăn trở. -
Trao tặng nhiều sổ tiết kiệm cho người có công với cách mạng
(Dân trí) - Tối 23/7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/72015); Ban tổ chức đã trao tặng 42 sổ tiết kiệm và quà cho những người có công với cách mạng. -
Trang trại bạc tỷ của người thương binh mang hàng chục vết thương chiến tranh
(Dân trí) - Trở về từ chiến trường, mang trên mình hàng chục vết bom đạn, người thương binh 1/4 mất sức đến 95%, hằng ngày di chuyển nhờ đôi nạng gỗ và chiếc xe lăn, đã quyết tâm đứng dậy, vượt mọi khó khăn, thành lập một trang trại chăn nuôi kiểu mẫu trên vùng “sa mạc” cát. -
Tình mẹ hậu phương tiếp sức người lính trên đường ra trận
(Dân trí) - Mẹ không sinh ra các anh nhưng mẹ chăm lo các anh từng ngụm nước trên đường hành quân đánh Mỹ, xua tan cơn khát trong những buổi huấn luyện giữa cái nắng chói chang miền Trung bỏng rát. Các anh ra đi mang theo tình mẹ nơi hậu phương… -
“Khi ôm lựu đạn xung phong, tôi chắc mình sẽ chết”
(Dân trí) - “Khi xung phong tiến lên, tôi chắc mình sẽ chết nhưng không cho phép mình lùi. Tôi đã bình tĩnh mang theo 4 quả lựu đạn, 5 quả pháo B40 tiến lên cảm tử. Địch xả súng bắn đinh tai nhức óc nhưng tôi vẫn cố gắng phóng 3 quả B40 vào chính công sự và 2 bên khiến 15 tên giặc Mỹ bỏ mạng”. -
Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh
(Dân trí) - Chủ tịch nước chia sẻ, chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, là niềm day dứt khôn nguôi trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta... -
Người cựu chiến binh gom góp 300 triệu xây cầu cho dân đi
(Dân trí) - Đau đáu trước việc đi lại trắc trở, thi thoảng giật mình nghe tiếng kêu cứu của trẻ nhỏ từ dưới suối, người cựu chiến binh già đã bỏ gần 300 triệu đồng tiền ông tích góp cả cuộc đời và vay mượn của người thân xây một chiếc cầu vững chãi cho dân đi. -
Sẵn sàng cho đại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma
(Dân trí) - Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7), chùa Vĩnh Nghiêm - TPHCM sẽ tổ chức đại Lễ tưởng niệm - cầu siêu mang tên “Hạt giống Tâm hồn - Gạc Ma - Việt Nam - Vòng tròn bất tử”. -
Người cựu binh vay tiền ngân hàng đi tìm hài cốt đồng đội
(Dân trí) - Ròng rã suốt 9 năm trèo đèo, vượt suối, có nhiều lúc ông phải vay tiền ngân hàng để có kinh phí cho việc tìm kiếm hài cốt đồng đội. Với ông, những việc làm “nhỏ bé” ấy để mong bù đắp, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi đau của các gia đình liệt sỹ.