1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xóm Trường đã ấm lên trong mùa xuân mới

(Dân trí) - Hơn 1 năm sau cơn lũ lịch cuối năm 2009 ở Phú Yên, những mất mát của xóm Trường vẫn được nhắc lại trong sự rùng mình. Nhưng với sự lạc quan, người dân xóm Trường đã nỗ lực vượt qua nỗi đau để đón một mùa xuân mới.

Xóm Trường đã ấm lên trong mùa xuân mới - 1

Những luống rau đã lên xanh như sự hồi sinh mạnh mẽ của người dân xóm Trường
 
Cơn lũ lịch sử cuối năm 2009 đã xoá sạch xóm Trường, ngôi làng nhỏ ven sông Kỳ Lộ (Xuân Quang 2, Đồng Xuân, Phú Yên). Tết năm Canh Dần chúng tôi đã đến ngôi làng này và không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến nỗi mất mát quá lớn của những người dân nơi đây. Cả môt ngôi làng bị cát phủ trắng. Nỗi khiếp đảm trong đôi mắt của những người dân khi nhớ lại đêm kinh hoàng lũ tràn về. Những bàn thờ nghi ngút hương khói. Năm đó những người dân xóm Trường đón Tết trong những căn nhà bạt…

 

Trở lại xóm Trường khi tết Tân Mão cận kề. Tôi thật sự bất ngờ trước sự đổi thay của nơi đây. Con đường bê tông do Bộ Quốc phòng đầu tư chạy dọc ven đồi, men theo khu dân cư. 44 ngôi nhà khang trang được Hội chữ thập đỏ Thụy Sỹ hỗ trợ xây dựng còn thơm mùi vôi mới. Ngoài ra, hơn 90% ngôi nhà ở đây được bà con xây tường rào, cổng khá kiên cố. Bên góc sân trước nhà, những khóm rau tết đã kịp lên xanh, những luống hoa vạn thọ, hoa cúc bắt đầu khoe sắc vàng, báo hiệu tết đang về rất gần. 

 

Gặp lại những người dân năm ngoái còn thất thần vì họa thiên tai, tôi đã nhìn thấy trong mắt họ những tia nắng ấm áp, tươi vui. Trong căn nhà mới, cụ Trần Thị Liên Chín (74 tuổi) và cụ ông Phan Đình Cát (80 tuổi) đang tất bật chuẩn bị cho cái tết mới. Còn nhớ trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2009, hai cụ sống sót được nhờ đu bám trên đọt cây xoài cổ thụ của làng và được cứu vớt kịp thời. Riêng ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Năm nay từ số tiền hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ Thuỵ Sỹ và của các tổ chức, đơn vị, hai cụ cũng đã hoàn tất ngôi nhà cùng với mảnh sân láng xi măng.

 
Xóm Trường đã ấm lên trong mùa xuân mới - 2
Những ngôi nhà khang trang đã kịp hoàn thành cho bà con xóm Trường đón Tết
 

Những ngày mưa phùn, cụ Chín nhờ các cháu chở đất màu về đổ để trồng mấy luống rau thơm, xà lách, hành trước mảnh sân nh. Cụ Chín cười móm mém nói: “Giờ mình không còn sống được bao lâu nữa nhưng cũng che được cái nhà, ngày tết con cháu có nơi mà về. Không có tiền làm mâm cao cỗ đầy nhưng tết cũng ráng sắm được mâm cơm để cúng tất niên. Có rau sống trong vườn, thêm ký thịt heo và chục bánh tráng, có con cháu quây quần rất vui. Chẳng bù với năm ngoài phải ở trong nhà bạt, nền đất, muốn ngồi cũng không có chỗ mà ngồi”.

 

Không ai có thể quên được hoàn cảnh của 3 chị em Trương Công Hưng khi đó học lớp 11, Trương Thị Lệ Huyền đang học đại học tài chính kế toán Tp Hồ Chí Minh và đứa em trai út đang học lớp 6, phải mồ côi cha mẹ do lũ cuốn trong đợt lũ kinh hoàng tại Xóm Trường. Những ngày sau lũ, không có nhà, Hưng phải đưa em út về quê nội ở Bình Định để học. Còn Hưng phải nghỉ học để mưu sinh.

 

Hơn 1 năm trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, các em tiếp tục đến lớp và sống trong sự chăm sóc của người cậu ruột cũng là nạn nhân của cơn lũ. Những ngày nghỉ tết, các em lại về xóm Trường để chăm lo phần mộ và bàn thờ cha mẹ.

 

Ông Ngô Hoàng Tài, cậu các em tâm sự: “Em gái, em rể mất đi là nỗi đau không gì có thể bù đắp, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Theo ước nguyện của các em khi còn sống, dù khó khăn nhưng tôi không thể để các cháu thất học”. Điều làm ông ấm lòng nhất là tết này ông đã có một ngôi nhà kiên cố để ở, không sợ mưa gió và có điều kiện để lo cho các cháu và hương khói cho em.

 

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân cho biết: Để giúp bà con vùng rốn lũ xóm Trường đón tết, những ngày qua, UBND xã Xuân Quang 2 (Đồng Xuân) đã tạo điều kiện để chăm lo tết cho người nghèo, những hộ già cả, neo đơn. 15 tấn gạo đã được xã cấp phát xuống nhân dân trong xã. Những hộ gặp cảnh khó khăn, đau bệnh cũng được xã tạo điều kiện giúp đỡ tận tình với số tiền vận động quyên góp gần 10 triệu đồng.

 

Trong sự đùm bọc, chia sẻ của cộng đồng cùng với sự vươn lên mạnh mẽ, xóm Trường đang dần hồi sinh từ nước mắt và thương đau. Mọi người dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị đón một năm mới nhiều niềm vui hơn.

 

Rời xóm Trường trong tiết trời lạnh của những ngày giáp Tết, sao chúng tôi thấy lòng ấm lạ…

 

Khánh Hằng - Thành Chung

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011