1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xe chở gỗ mang biển số Lào "tung hoành" trên quốc lộ 7A

(Dân trí) - Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những chiếc xe chở gỗ mang biển số Lào xuất hiện, nối đuôi nhau rầm rĩ xuống thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An để về xuôi.




Những chiếc xe mang biển số Lào chở gỗ từ khu vực Cửa khẩu Nậm Cắn theo űuốc lộ 7A khi đến địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thì bắt đầu dừng lại đổ xăng, kiểm tra độ an toàn của xe rồi tiếp tục hành trình về xuôi.

Người dân nơi đây cho biết, tình trạng xe chở gỗ đỗ hai bǪn đường vào ban đêm ở khu vực thị trấn này diễn ra như cơm bữa, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng, cơ quan chức năng nào can thiệp.

Những gì người dân phản ánh là có cơ sở. Theo gŨi nhận của PV Dân trí vào đêm 2/9, bắt đầu từ khoảng 19-21h, có từ 10-15 chiếc xe ô tô tải manh biển số Lào chở đầy gỗ được phủ kín bạt đỗ dọc hai bên quốc lộ 7A tại thị trấn Mường Xén, nối dài hàng chục mét. Tại đây, PV Dân trí chứng kiến cánh tài xế sau khi dừng xe đã làm một số "thủ tục" như kiểm tra lốp, bơm xăng dầu, cánh tài xế nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình xuôi theo quốc lộ 7A.

Đêm nào cũng giờ này đoàn xe mang biển Lào chở gỗ đỗ dọc hai bên đường. Tại đây họ nghỉ ngơi một chút rồi lại lên xe nổ máy đi xuôi về huyện Tương Dương. Điều đáng nói, những chiếc xe này cŨở đầy ắp gỗ mà không thấy có một bóng dáng cơ quan chức năng nào kiểm tra..., một người dân ở thị trấn Mường Xén cho biết.

PV đã liều mình chui phía sau thùng xe, mở hé những ţhiếc bạt phủ kín thì thấy xe nào cũng chất đầy những cây gỗ lớn, dài cả chục mét, có những cây đường kính rộng 1m...

20h30 ngày 2/9, PV túc trực tại một quán cà phê cạnh dòng sông Nậŭ Nơn (thị trấn Mường Xén) để tiếp tục ghi lại những hình ảnh xe mang biển số Lào chở gỗ. Và chỉ trong chốc lát, có thêm 5 chiếc xe tải mang biển số Lào chở gỗ phủ bạt kín ngang nhiên qua thị trấn.

Một ngườiĠdân ở đây nói: "Xe biển Lào đấy. Họ đi từng đoàn, có hôm 20 xe, ít nhất cũng 10 xe. Những chiếc xe này cứ đi vào buổi tối. Đến đây thì đỗ lại hai bên đường  nghỉ ngơi khoảng một đến hai giờ đồng hồ mới đi. Những chiếc xe phủ bạt đó toàn chở gỗ Lào đᶥy. Chẳng mấy chốc mà quốc lộ nát đâu chú à”.

Tiếp tục ngồi chờ, chúng tôi đã đếm được thêm 3 chiếc xe mang biển số Lào chở đầy gỗ thản nhiên đi qua thị trấn Mường Xén mà không gặp bấtĠkỳ một trở ngại nào. Người dân thị trấn Mường Xén cũng cho biết thêm, đã nhiều tháng nay tình trạng xe mang biển số Lào chở gỗ quá tải, siêu trường, siêu trọng làm loạnvào ban đêm nhưng thiᶿu  bóng dáng của cơ quan chức năng.

Một số hình ảnh xe tải mang biển số Lào chở gỗ quá tải được PV Dân trí thực hiện đêm 2/9 khu vực thị trấn Mường Xén:

Những chiếc xe nối đuôi nhau...
Những chiếc xe nối đuôi nhau...
Những chiếc xe nối đuôi nhau...

Phía sau chiếc xe được khoanh tròn, còn 4-5 xe khác đỗ dọc hai bên đường cạnh một cây xăng.

Phía sau chiếc xe được khoanh tròn, còn 4-5 xe khǡc đỗ dọc hai bên đường cạnh một cây xăng.
Phía sau chiếc xe được khoanh tròn, còn 4-5 xe khác đỗ dọc hai bên đường cạnh một cây xăng.

Phía sau chiếc xe được khoanh tròn, còn 4-5 xe khác đỗ dọc hai bên đường cạnh một cây xăng.
Đoàn xe nối đuôi nhau đỗ hai bên đường từ trước cổng UBND huyện quɡ khách sạn Hoa Ban đến cây xăng, dài hàng chục mét.

Một số xe khác sau khi nghỉ ngơi đã tiến xuôi về Tương Dương.
Một số xe khác sau khi nghỉ ngơi đã tiến xuôiȠvề Tương Dương.

Một số xe khác sau khi nghỉ ngơi đã tiến xuôi về Tương Dương.
Những chiếc xe chở đầy gỗ cứ thế xuôi theo quốc lộ về Tương Ʉương mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào từ cơ quan chức năng... 

Nguyễn Duy