Vụ tai nạn 7 người tử vong: 5 đám tang phủ đau thương lên xã nghèo

Trần Lê Thanh Tùng

(Dân trí) - 5 trong số 7 người tử nạn trên chiếc xe đâm vào vách núi ở cùng một xã. Sau vụ tai nạn thảm khốc, không khí tang thương bao trùm cả xã nghèo miền sơn cước.

Vụ tai nạn 7 người tử vong: Tang thương nơi miền sơn cước

Bước chân đến trung tâm xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa, không khí tang thương như đang bủa vây tại địa phương này. Người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đang làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân xấu số trong vụ lật xe tải chở gỗ keo xảy ra vào đêm 22/3.

Vụ tai nạn 7 người tử vong: 5 đám tang phủ đau thương lên xã nghèo - 1
Gia đình nạn nhân Lê Thị Sơn, ở bàn Giàng Vìn, xã Trí Nang đang tổ chức lễ tang cho nạn nhân.

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Lê Thị Sơn (SN 1973) tại bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, nghi ngút khói hương. Bà Sơn là một trong 5 người đi bốc gỗ keo thuê gặp nạn.

Ngồi bần thần bên di ảnh mẹ, chị Lê Thị Thủy (SN 1994, con gái bà Sơn) gào khóc: "Mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ con đi như vậy. Mẹ bảo con về sớm chăm cháu rồi mẹ về sau kia mà mẹ".

Vụ tai nạn 7 người tử vong: 5 đám tang phủ đau thương lên xã nghèo - 2

Chị Lê Thị Thủy (con gái bà Sơn) nghẹn ngào khi nhắc về mẹ. Chị Thủy cũng là người đi cùng nhóm bốc gỗ keo thuê nhưng về trước nên may mắn thoát nạn.

Những tiếng khóc thương cứ vọng ra từ trên gác nhà sàn cùng với khói hương nghi ngút khiến người thân, hàng xóm vô cùng xót xa, đau đớn.

Gia đình bà Sơn là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất đáng thương. Mới đây, trong lúc đi chăn trâu, chồng của bà là ông Lê Minh Dũng bị ngã, chấn thương sọ não. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Sơn hàng ngày phải đi bốc gỗ keo thuê với số tiền ít ỏi.

Sự ra đi đột ngột của vợ khiến ông Dũng như ngã quỵ. Tối hôm xảy ra sự việc, ông Dũng đang ở nhà đợi vợ về ăn cơm thì hay tin chiếc xe gặp nạn trên đường về. "Nghe tin vợ gặp nạn tôi như chết sững. Gọi cho con gái chạy lên thì mới hay cả nhóm người trong đó có vợ tôi đã chết rồi", ông Dũng nghẹn lời nói.

Vụ tai nạn 7 người tử vong: 5 đám tang phủ đau thương lên xã nghèo - 3

Nỗi đau không thể nói thành lời.

Cách nhà bà Sơn chừng vài chục mét, gia đình ông Lê Minh Lá (SN 1962, bản Giàng Vìn) cũng đang làm các thủ tục an táng cho nạn nhân. Ông Lá và bà Sơn là hai anh em họ với nhau. Trong ngày xảy ra tai nạn, ông Lá và bà Sơn cùng người dân địa phương đi bốc gỗ keo thuê tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh; khi đang trên đường về chỉ còn cách nhà hơn 5km thì gặp nạn, tử vong.

Dọc con đường liên xã ở Trí Nang, đâu đâu cũng nhuốm một màu tang thương. Bản nghèo người Thái nơi đây đang phải chịu một cơn đau đến xé lòng. Chỉ trong chốc lát, 5 người dân của xã này đã tử nạn, để lại nỗi đau cho người thân và hàng xóm.

Trong số 5 nạn nhân tử nạn, hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Cảnh (SN 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang) cũng rất đáng thương. Chị Cảnh ra đi ở tuổi đời còn khá trẻ, để lại hai con thơ nhỏ dại (12 tuổi và 2 tuổi).

Trước sự ra đi đột ngột của vợ, anh Lê Phi Mạnh (chồng chị Cảnh) đau đớn kể: "Mọi ngày hai vợ chồng vẫn thường đi bốc keo cùng nhau nhưng hôm qua do tay tôi bị đau nên ở nhà để mình vợ đi làm. Thật không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy".

Vụ tai nạn 7 người tử vong: 5 đám tang phủ đau thương lên xã nghèo - 4
Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân vụ tại nạn tại huyện Lang Chánh.

Cũng trong sáng ngày 23/3, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp lên chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông trên tuyến đường. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đoàn đã có buổi thăm viếng và động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn. 

Như tin đã đưa, vào khoảng 21h15 ngày 22/3, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C 136.40 chở keo đi hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh, đến dốc Bả Vai, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh thì lao vào vách núi khiến cả 7 người trên xe tử vong.