1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam

(Dân trí) - Sáng nay (21/5), sau hơn một tháng xét xử tập đoàn lừa đảo của Nguyễn Lâm Thái cùng hàng loạt các bị cáo nguyên là quan chức ngành bưu điện, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái 26 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Thoát 1 tội danh, lãnh án 26 năm tù

 

Nguyễn Lâm Thái vẫn với vẻ mặt bình thản, pha chút kiêu ngạo khi ngồi chờ phiên tòa đến giờ tuyên án. Theo như cáo trạng, Nguyễn Lâm Thái bị truy tố với 3 tội danh: “Làm, tàng trữ, lưu hành vận chuyển séc giả và các loại giấy tờ giả khác”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trốn thuế”.

 

HĐXX nhận định Nguyễn Lâm Thái - Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ - lợi dụng pháp nhân để thành lập 7 công ty “vệ tinh” (gọi tên chung là tập đoàn C.I.P). Thông qua các “vệ tinh” này, Thái đã chỉ đạo cấp dưới của mình lập các bản báo giá, hồ sơ dự thầu… với giá cao hơn mức bình thường để chào bán cho các bưu điện trong cả nước.

 

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam - 1

Con gái Nguyễn Lâm Thái hôn lên má cha giữa phòng xử án.

 

Ngoài ra, với thủ đoạn dùng công văn thẩm định giá của trung tâm Thẩm định giá trực thuộc Bộ Tài chính và công văn 6305 ngày 22/10/2003 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Thái đã tạo lòng tin để cho các bưu điện mua sản phẩm của mình với giá cao hơn.

 

Bằng thủ đoạn này, từ năm 1999-2005, Nguyễn Lâm Thái và các cộng sự đã ký kết 110 hợp đồng kinh tế với 26 bưu điện các tỉnh thành và các công ty thuộc VNPT với tổng giá trị là hơn 31 tỉ đồng, chiếm đoạt tổng cộng gần 24,4 tỉ đồng. Mặt khác, Nguyễn Lâm Thái còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới của mình mua 82 hóa đơn GTGT khống để kê khai đầu vào trốn thuế.

 

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam - 2

Có lúc 2 cha con vui vẻ, "tạo dáng" cho phóng viên chụp hình.

 

Tuy nhiên, căn cứ vào những tình tiết, nhân chứng, vật chứng của vụ án, HĐXX đã miễn truy tố Nguyễn Lâm Thái về tội: “Làm, tàng trữ, lưu hành vận chuyển séc giả, các loại giấy tờ giả khác”. Xét các tình tiết về nhân thân tốt, đã nộp một khoản bồi thường và thái độ thành khẩn của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái 20 năm tù đối với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù cho tội danh “trốn thuế”, tổng cộng hình phạt là 26 năm tù giam.

 

Những bị cáo từng là “trợ thủ” đắt lực cho Thái trong “phi vụ” làm ăn này đều bị tù giam với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”: Vũ Anh (7 năm 6 tháng tù), Vũ Ngọc Hoan (7 năm tù), Vũ Công Đại (7 năm tù), Phạm Văn Tiến (6 năm tù), Nguyễn Quang Huy (5 năm tù), Nguyễn Vi Thành (5 năm 6 tháng tù), Lê Thanh Hùng (5 năm tù), Nguyễn Tiến Dũng (1 năm 10 ngày tù), Đặng Thị Thu Hà (3 năm tù).

 

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam - 3

Vũ Công Đại tự tin khi ra xe tù, Thái quyến luyến cùng con gái.

 

Nguyên lãnh đạo các bưu điện đa số lãnh án treo

 

HĐXX cũng truy tố 3 bị cáo nguyên là cán bộ Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. HĐXX nhận định các cán bộ này khi tiến hành thẩm định đã không khảo sát giá thị trường mà chỉ căn cứ vào đơn giá do các công ty Thái cung cấp gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Với tội danh này, 3 bị cáo lãnh các mức án treo: Nguyễn Văn Thức (nguyên giám đốc trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính, 3 năm tù treo), Nguyễn Thị Tuyết Lan (nguyên cán bộ, 2 năm tù treo) và Trương Hồng Khoa (nguyên cán bộ chi cục thuế quận Đống Đa, Hà Nội) cũng chịu mức án 2 năm tù treo vì hành vi “tiếp tay” một cách không cố ý cho hành vi mua bán hóa đơn của các công ty của Nguyễn Lâm Thái.

 

Với nhóm bị can nguyên là lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của họ là vô thức, làm việc theo sự điều khiển của Nguyễn Lâm Thái và quá tin vào văn bản thẩm định giá của Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính. Sau khi xem xét các yếu tố thành tích, nhân thân gia đình, HĐXX đã tuyên mức án tù giam với 3 bị cáo; 24 bị cáo còn lại được hưởng mức án treo về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam - 4

Nguyễn Lâm Thái như một kịch sĩ, hôn lên lá cờ Tổ quốc trên áo, sau khi nghe tòa tuyên án.

 

Kết thúc bản tuyên án của phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán Lê Thu Hương nhận định, để dẫn đến hành vi vi phạm của các bị cáo còn có một phần do sự quản lý khá lỏng lẻo của các cấp lãnh đạo. Chính vì thế, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm trước khi kết thúc phiên tòa cũng đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm hình sự của các cán bộ thuộc VNPT và lãnh đạo 26 bưu điện các tỉnh thành có ký kết hợp đồng với Nguyễn Lâm Thái. 

 

Phiên tòa kết thúc, cũng có lắm nước mắt của một số bị cáo và người thân tuôn rơi. Riêng Nguyễn Lâm Thái vẫn bình thản như một kịch sĩ trước ống kính phóng viên. Cô con gái 18 tuổi của Thái lúc vui vẻ khi được gần cha trong giây phút ngắn ngủi, vẫn “làm dáng” cho phóng viên chụp ảnh. Lại có lúc cô bé không kìm nổi cảm xúc khi nghe tòa tuyên án và thấy cha bị áp giải ra xe tù. Nhiều người chứng kiến tại phiên tòa lặng đi trong giây phút cảm động của tình phụ tử. 

 

“Siêu lừa” Nguyễn Lâm Thái lĩnh 26 năm tù giam - 5

Bị cáo tự tin đưa đôi tay bị còng ra trước ống kính phóng viên.

 

Một bản án thấu tình đạt lý

 

Kết thúc phiên tòa, trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Lê Văn Tuấn - bào chữa cho 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Giám đốc bưu điện tỉnh Bình Định và Phạm Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quảng cáo Sao Bắc - nhận định: “Mức hình phạt đối với các bị cáo có phần xem xét, cân nhắc các tình tiết một cách thấu tình đạt lý. Việc thay đổi tội danh từ “Cố ý làm trái” sang tội danh “Thiếu trách nhiệm” chứng tỏ HĐXX cũng đã ghi nhận lời đề nghị của các bị cáo và luật sư bào chữa. Bản án đủ tính răn đe và giáo dục hành vi của mọi người.

 

Tuy nhiên, về các khoản tiền bồi thường, một số bị cáo phải chi trả quá cao. Nếu bị cáo nhận thấy mức bồi thường chưa hợp lý thì có thể làm đơn kháng cáo”.

 

Công Quang