1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Những người xoa dịu nỗi đau vì di chứng chiến tranh cho thương, bệnh binh

Đức Văn

(Dân trí) - Ngoài làm chuyên môn, những y, bác sĩ của Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam), còn đảm nhận nhiều vai trò như cắt tóc, ca sĩ… để xoa dịu nỗi đau chiến tranh của các thương bệnh binh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng chiến tranh để lại vẫn còn hiện hữu, điều này hiện lên rõ hơn khi về Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Về nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Trung tâm) được thành lập tháng 3/ 1976, có chức năng tiếp nhận, điều trị, nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng mắc bệnh tâm thần.

Những người xoa dịu nỗi đau vì di chứng chiến tranh cho thương, bệnh binh - 1

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng đang nuôi dưỡng, điều trị 72 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt (Ảnh: Đức Văn).

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, điều trị 106 đối tượng của 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra. Trong đó, có 72 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, với đặc điểm mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương chiến tranh.

Như lời bác sĩ bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó giám đốc Trung tâm, những thương, bệnh binh ở đây hàng ngày phải chiến đấu với bệnh tật và di chứng từ mảnh bom đạn. Những ký ức đôi lúc hiện về, khiến họ trở nên điên loạn, có người la hét, hô to như đang chiến đấu, có người ngồi bất động, người thì đột ngột chào cờ và hát quốc ca...

Những người xoa dịu nỗi đau vì di chứng chiến tranh cho thương, bệnh binh - 2

Một thương bệnh binh đang ngắm nhìn bức ảnh xe tăng quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 (Ảnh: Đức Văn).

Ông Đào Xuân Hội, một thương binh hạng 1/4, kể lại ông từng tham gia chiến đấu ở Quảng Nam - Đà Nẵng, bị thương năm 1974, đến năm 1978 thì về Trung tâm. "Tôi còn may mắn vì tinh thần còn tỉnh táo, còn những đồng đội đang ở Trung tâm nhìn họ thật sự xót xa", ông Hội chia sẻ.

Những thương, bệnh binh đang điều trị ở đây có người đôi lúc còn tỉnh táo, còn nhớ được gia đình người thân, nhưng nhiều người trong số họ không thể nhớ nổi mình là ai, tại sao lại đến nơi này và đã sống ở đây bao lâu.

Có những người đã dâng hiến cả tuổi xuân để đánh đổi lấy hòa bình, khi vào đây điều trị họ chưa kịp có một mảnh tình vắt vai, cũng có người quên cả lối về, theo lời ông Hội.

Những "kỹ sư tâm hồn" chữa lành vết thương chiến tranh

Chăm sóc những bệnh nhân bị tâm thần rất khó khăn, vất vả... Để làm được điều đó, đội ngũ y, bác sĩ, hộ lý nơi đây ngoài trách nhiệm, còn có sự kính trọng, nhẫn nại, lòng biết ơn mới phần nào xoa dịu vết thương mà chiến tranh để lại trên thân thể những người lính năm xưa.

"Thời tôi mới vào Trung tâm làm việc, cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn, các bác ở đây thường xuyên bị sang chấn tâm lý, gây náo loạn , thậm chí đánh cả cán bộ nhân viên Trung tâm. Cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngoài việc tìm cách tránh nguy hiểm, còn phải ổn định tinh thần cho các bác", bác sĩ Chu Trung Dũng kể. 

Những người xoa dịu nỗi đau vì di chứng chiến tranh cho thương, bệnh binh - 3

Hộ lý Ngô Huyền Trang tâm sự: "Được chăm sóc các bác thương bệnh binh ở trung tâm là niềm vinh dự, vì chính những người ở đây đã giúp tôi được sống và làm việc trong hòa bình" (Ảnh: Đức Văn).

Vào công tác ở Trung tâm từ năm 2017, hộ lý Ngô Thị Huyền Trang ban đầu còn có chút ái ngại và sợ hãi. "Giờ đây tôi cảm thấy được chăm sóc các bác thương, bệnh binh ở Trung tâm là niềm vinh dự. Chính những người ở đây đã giúp tôi được sống và làm việc trong hòa bình", hộ Lý Trang nói.

Ngoài việc thường xuyên theo dõi, quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của bệnh nhân để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị. Các y, bác sĩ còn đảm nhận nhiều vai trò khác như cắt tóc, cắt móng tay, thậm chí là ca sĩ, nhà thơ để mang lại niềm vui, sự thoải mái cho bệnh nhân.

Ngoài ra những chuyện như tắm giặt, ăn uống, thay quần áo… cho các thương, bệnh binh ở đây đều do các y, bác sĩ, hộ lý đảm nhiệm.

Sự cống hiến thầm lặng của các y, bác sĩ tại Trung tâm không chỉ là biểu hiện của lòng nhân ái mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.