Gia Lai

Nhậu xong đi bơi, một thanh niên chết đuối

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, Trường cùng 5 người bạn rủ nhau ra suối tắm. Sau khi bơi được một vòng, Trường tiếp tục bơi vòng thứ hai thì bị đuối nước và mất tích.

Nạn nhân là Trần Văn Trường (SN 1994, trú thôn Chư Hậu 6, xã Ia Blá, Ia Grai, Gia Lai). Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 14h ngày 20/5, sau một chầu nhậu, Trường cùng 5 người bạn rủ nhau ra con suối chảy qua địa bàn xã để tắm.

Sau khi bơi được một vòng vào bờ, Trường tiếp tục bơi thêm vòng nữa. Ra đến giữa lòng suối bỗng dưng Trường bị chìm dưới dòng nước và mất tích.

Ông già Biển Hồ đang tiến hành lặn tìm thi thể nạn nhân
"Ông già Biển Hồ" đang tiến hành lặn tìm thi thể nạn nhân

Những người bạn của Trường liền gọi điện về nhà báo cho gia đình nạn nhân. Sau buổi chiều lặn tìm nhưng không thấy thi thể nạn nhân, sáng ngày 21/5, thân nhân của Trường tìm đến nhà ông Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku) - được mệnh danh là “Ông già Biển Hồ”- người chuyên lặn vớt những người bị nạn dưới nước hàng chục năm nay ở các tỉnh Bắc Tây Nguyên để nhờ lặn tìm thi thể Trường.

Sau một ngày lặn vớt, đến 17h chiều 21/5, ông Hoan và một số người dân vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Ông Hoan cho biết, dòng suối Trường bị nạn sâu khoảng 4-5m; sáng ngày 22/5 nhóm của ông sẽ tiếp tục lặn tìm thi thể nạn nhân.

Thiên Thư