Nhàn nhạt chợ Viềng...

(Dân trí) - Phàm đầu năm đã đi chợ Viềng “bán rủi, mua may” ai chẳng tin. Nhưng liệu còn giữ được cái tin ấy bao lâu khi nay ấn tượng về Viềng chỉ như chén rượu nhạt?

 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 1
Năm nay chợ Viềng đã vắng hơn mọi năm, dù vậy CSGT cũng có lúc vất vả
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 2
Nhưng có ít xe thì dịch vụ trông xe vẫn là bở, cứ 100 ngàn/xe bất biết lâu hay chóng!

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 3
Chợ Viềng không thể thiếu thịt bò, bê thui...

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 4
...hay cây cảnh. Nhưng năm nay cũng chẳng đắt khách
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 5
Chợ Viềng bán ngày một nhiều đồ mới, từ đồ mây tre... 
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 6
...đồ chơi Trung Quốc...
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 7
...cho đến cả mũ cao bồi!
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 8
"Đồ cổ, đồ cũ" bạt ngàn nhưng gọi là hàng lưu niệm mới phải! Những ai chơi đồng hồ có thể được phen "bể bụng" khi một chiếc Vacheron Constantin chỉ có giá 5 triệu đồng! (Hàng thật mỗi chiếc như vậy lên tới vài chục ngàn USD)
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 9
Đồ lưu niệm nhưng cũng đâu rẻ, chiếc đèn dầu giả cổ "không thể giả hơn" này cũng có giá đến 350 ngàn đồng!
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 10
Tuy vậy, thảng cũng có đồ tốt nhưng giá không hề rẻ: bộ điếu bát có giá 10 triệu đồng, đèn Hoa Kỳ bầu dầu chưa nứt vỡ giá không dưới 3 triệu đồng
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 11
Có lẽ khó "mua may" nên rất nhiều người chọn cách dễ hơn nhiều là chơi trò xóc "tôm, cua, ốc, ếch" ăn tiền!

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 12
 Cả chợ chỗ nào cũng có và luôn xôm tụ các kiểu trò ăn tiền

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 13
Khó mua nên chỉ lắm người xem!
 
Nhàn nhạt chợ Viềng... - 14
Đêm chợ Viềng không thiếu cảnh tượng đìu hiu thường thấy ở các gian hàng xén chợ quê hay tận vùng cao...

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 15
 ...thậm chí, có hàng chả thiết bán dù mới có 1 giờ sáng - giờ đắt hàng của chợ Viềng

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 16
  Nét cũ nồng hậu của chợ Viềng xưa nay đã hiếm

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 17
Thôi về. Khách chơi xuân không mua đuợc đồ như ý cũng đành "mua may" lấy ít lộc, thôi thì cây si, cây sanh cũng được cả; rồi ăn chút ít lấy hương. Nhưng dù đầu năm chẳng muốn cò kè nhưng chắc hẳn thực khách cũng thấy mùi "chan chán" của chị hàng phở "em cứ ang áng một bát gàu là 4 lạng bò. Vậy là cứ 100 ngàn một bát chứ ai bán đắt đâu!"

Nhàn nhạt chợ Viềng... - 18
 Năm tới có lẽ chợ Viềng cũng chỉ bớt đi chút người từng tin chợ Viềng có thể "bán rủi, mua may". Nhưng liệu còn được bao lâu nữa? 

 
Kar