Chùm ảnh:

Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Cả vạn tín đồ "kề vai thích cách" chật cả lòng đường, tràn lên cả cầu vượt Ngã Tư Sở chắp tay hướng về tổ đình Phúc Khánh (Ngã Tư Sở, Hà Nội) cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng đến với mọi người trong gia đình.

Cứ đến dịp rằm tháng Giêng hàng năm, dòng người đổ về chùa Phúc Khánh năm nào cũng đông hơn trước, cuộc sống nhiều "biến động" khiến ngày càng nhiều người siêng đi lễ hơn.
 
Những năm trước, khi mà cầu vượt Ngã Tư Sở chưa xây dựng xong, con đường Tây Sơn phải cấm mọi phương tiện đi về Hà Đông theo đường Nguyễn Trãi. Giờ đây, cầu đã xong, đường đã thoáng, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ chỗ cho dòng người về đây lễ Phật trong dịp rằm tháng Giiêng…
 
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 1

Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng, hàng vạn người dân Thủ đô, đã đổ về Chùa Phúc Khánh dự lễ cầu an do Thượng tọa Thích Thanh Quyết chủ trì.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 2

Trong chùa Phúc Khánh không còn 1 chỗ trống.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 3

Một cái lễ xa bằng ba cái lễ gần. Với những người dân đi lễ thì “đứng ở ngoài vái vọng vào Tam Bảo cũng là tấm lòng”.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 4

Mong cho người thân và gia đình bình an vô sự.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 5

Vàng mã không thể thiếu mỗi khi lễ chùa.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 6
Với mật độ người và các phương tiện đến lễ chùa quá đông, các lực lượng chức năng khá vất vả khi điều tiết giao thông.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 7

Những bãi trông xe tư nhân, với giá gửi xe từ 10.000 - 20.000 đồng/xe. Ước tính, 5.000 xe các loại được người dân đi tới lễ chùa.
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 8

Số lượng lộc phát cho những người hành lễ, ước chừng 40.000 túi
 nhưng vẫn có rất nhiều người đổ dồn tới cửa chùa để lấy lộc, gây nên cảnh chen lấn, xô đẩy…
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 9

... giấy báo cũ, ni lon không dùng được thì vứt lại bừa bãi trên đường ngay sau khi thụ lộc.
 
Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 10

...và cũng là dịp để vợ chồng bà Hoa ở Xuân Trường (Nam Định) có “cơ hội” tăng thêm thu nhập từ việc nhặt giấy vụn. (*)

Chen vai lễ Phật ngày rằm tháng Giêng - 11
A di đà Phật... cầu mong một năm Kỷ Sửu bình an cho tất cả mọi người.
 
 
Mai Kỳ
 
(*) Do sơ suất ban đầu, hình ảnh về gia đình bà Hoa, ở Xuân Trường, Nam Định (ảnh thứ 2 từ dưới lên) bị nhầm với hình ảnh một bà cụ đi lễ chùa, ngay sau khi phát hiện sự cố, chúng tôi đã chỉnh sửa lại chính xác. BBT báo điện tử Dân trí xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị độc giả.