1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu

(Dân trí) - Đã nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân tổ 37 và tổ 38 phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) liên tục gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng địa phương yêu cầu được giải quyết tình trạng hàng loạt ngôi nhà bị nứt nẻ một cách rất nghiêm trọng

Tan hoang nhà cửa vì… mìn nổ liên tục

 
Ghi nhận của PV Dân trí tại tổ dân số 37 là hàng loạt những vét nứt xiên xẹo xuất hiện chi chít trong nhiều ngôi nhà người dân. Thậm chí, cả bờ sân, bể nước cũng nứt toác trông tan hoang và trông rất thảm hại.
Ông Phạm Văn Mộng - Tổ trưởng tổ dân phố 37 kêu than: “Các anh cứ tưởng tượng suốt mấy năm trời, mà trong lòng núi mìn cứ liên tiếp nổ lụp bụp, ình oàng, còn nhà chúng tôi nằm trên đỉnh núi. Có khi cả nhà đang ngồi ăn cơm mà một quả mìn nổ gần đến mức như ngay dưới nền nhà làm mâm cơm nảy tung lên bắn tung tóe, khiến cả nhà sợ hãi lao vội ra sân để tránh bị đồ đạc rơi vào đầu”.
 
 
Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu - 1
Nhà ông Nguyễn Văn Cương bị nẻ rỗng toang toác. (Ảnh: Anh Thế)
 
Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu - 2

Vết nứt chi chít, chằng chịt trong nhà người dân. (Ảnh: Quốc Đô)

Theo ông Mộng, hiện tượng nứt nẻ nhà các hộ dân là do tình trạng dùng mìn nổ khai thác than “thổ phỉ” của nhiều đối tượng, diễn ra nhiều năm gần đây. Điểm nổ mìn trải rộng khắp khu vực trong lòng núi và điểm nổ gần nhất cách nhà ông chỉ khoảng chừng 25m.
 
Cho biết về nạn khai thác than trái phép của “than tặc” tại khu vực phường Cao Xanh, một người dân sinh sống trên địa bàn mô tả: “Ở các điểm đào than trong khu vực người dân 2 tổ sinh sống, “than tặc” đã đào những hang lớn chằng chịt, chồng chéo ăn rỗng hết lòng núi. Cứ đào đến đâu, chúng dùng các cây gỗ để đỡ trần đến đấy, và “ăn than”. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không biết chắc được rằng cách nền nhà mình mấy mét là các hầm than thổ phỉ. Chỉ biết rằng, nhà rạn nứt và bị xé đôi nhanh chóng như vậy thì không biết sẽ sập bất cứ lúc nào”.
 
Dân kêu cứu, chính quyền “đau đầu”
 
Gia đình anh Phạm Văn Cương tổ 38 là một trong những gia đình bị nặng nhất. Ngôi nhà hai tầng nứt và xé đôi, rồi bể nước, hiên sân nhà đều hư hại. Hai vợ chồng anh không có việc làm cùng hai đứa con nhỏ chưa đầy 10 tuổi ngày đêm nơm nớp chỉ lo giữa đêm đang ngủ mà nhà sập...
 
 
Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu - 3
Nhà ông Phạm Văn Mộng thì nứt từ tường xuống tận nền nhà. (Ảnh: Anh Thế)

Gia đình ông bà Lê Văn Thơm thì bức xúc: “Tình trạng khai thác than “thổ phỉ” ở đây đe dọa sinh mạng hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết”.

 
Theo ghi nhận của PV Dân trí thì ít nhất có trên dưới 30 hộ gia đình có nhà cửa bị nứt nẻ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt nghiêm trọng của người dân.
 
Tình trạng nứt nẻ hàng chục ngôi nhà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm con người tại tổ 37, tổ 38 phường Cao Xanh - thành phố Hạ Long diễn ra trong một thời gian rất dài, hiện người dân đang rất hoang mang khi họ đã rất nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng, nhưng sự việc đến thời điểm này vẫn đang “dậm chân tại chỗ”.
 
Tại buổi tiếp xúc với PV Dân trí, ông Mộng lôi từ trong tủ ra hàng loạt biên bản cả đơn kiến nghị, kêu cứu và biên bản họp tổ dân phố đã gửi lên chính quyền địa phương chờ giải quyết sự việc.
 
 
Nhà nứt "toang hoác", hàng chục hộ dân kêu cứu - 4
Biên bản họp tổ dân phố được làm trình các cấp từ lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết?.(Ảnh: Quốc Đô)
 
Đại diện hàng chục hộ dân, ông Phạm Văn Mộng khẩn thiết: “Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc giúp người dân chúng tôi. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày chúng tôi khắc khoải đợi chờ. Nhưng không biết sẽ đợi chờ được bao lâu vì việc khai thác than một cách “vô tội vạ” cùng với những tiếng nổ mìn “vang trời” ngày đêm đã làm người dân nơi đây từng giờ từng phút phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng”
 
Cho biết về hướng giải quyết sự việc, ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khẳng định: “ Thành phố lập tức họp bàn, chỉ đạo các đơn vị chức năng tìm hiểu và giải quyết bức xúc của người dân tại phường Cao Xanh. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giải quyết sự việc phải tuân theo trình tự và quy trình cụ thể”.
 
Theo ông Đan thì hiện tượng nứt nẻ nhà các hộ dân là do một số đối tượng khai thác than trái phép gây nên, trong đó có cả chuyện một số hộ dân đã thông đồng “làm ăn” với các đối tượng khai thác than trái phép. “Địa phương rất đau đầu trong cách giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đang cố gắng tìm phương án giải quyết sự việc một cách phù hợp nhất để ổn định đời sống sinh hoạt của người dân”, ông Đan nói.

Quốc Đô - Anh Thế