1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tại nạn tàu hỏa ở Quảng Trị:

Người phụ lái tàu bàng hoàng nhớ lại cái chết của đồng nghiệp

(Dân trí) - May mắn thoát chết trong vụ va chạm giữa tàu SE5 với ô tô tải 75C-03199 tối 10/3 tại Quảng Trị, anh Hồ Ngọc Hải (32 tuổi, trú Đồng Hới, Quảng Bình, là phụ lái tàu) bàng hoàng nhớ lại phút giây va chạm kinh hoàng.

"Đồng nghiệp của tôi đã ra đi vĩnh viễn"

Vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn, anh Hải thuật lại: “Tàu đang chạy thì thấy phía trước bên kia đường có 1 xe tải chạy song song, trước tàu một khoảng. Gần tới gác chắn đường ngang dân sinh, chúng tôi đã hú còi cảnh báo, bỗng chiếc xe tải này bật xi nhan và rẽ qua đường luôn. Lúc đó từ đầu tàu đến chiếc xe chỉ cách đúng gần 100 mét.

Mọi việc xảy ra như chớp mắt. Anh trưởng tàu dùng 2 tay đặt vào phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Chỉ trong 1 giây sau, cú va chạm lớn đã xảy ra. Tôi chỉ kịp nhảy lui ở phía sau rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy bên trái phần đầu tàu đã bị bẹp dúm, đồng nghiệp của tôi cũng không thấy luôn. Không có tiếng động gì, ở cả bên chiếc xe tải va chạm cũng yên lặng.

Anh Hải vẫn còn đau đớn về tinh thần vì tai nạn kinh hoàng.

Anh Hải vẫn còn đau đớn về tinh thần vì tai nạn kinh hoàng.


Tôi toàn thân đau nhức cũng không biết bị gì nữa không nhưng cố gắng bò về phía sau, rồi kêu cứu. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ lại lúc ấy, một ký ức khủng khiếp, đau đớn vì bỗng dưng người đồng nghiệp của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Trong giấc mơ của tôi vẫn còn hình ảnh anh ấy”.

Anh Hải cho biết, đây là tai nạn lớn nhất đời mà anh gặp, may mắn thay anh còn sống nhưng anh vẫn quá đau buồn vì vụ tai nạn đã lấy đi người bạn mà anh yêu quý. “Nếu chiếc xe tải đó nhỏ hơn, hay không chở khối lượng lớn vật liệu phía trên thì đã đỡ hơn. Không biết anh lái xe tải đó giờ sao nữa. Tôi thấy quá đột ngột, không thể nghĩ ra lại có tai nạn kinh hoàng như vậy”.

Theo BS Lý Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế, nơi anh Hải đang điều trị cho biết, bệnh nhân hiện đang ổn định dần, không bị nguy hiểm. “Hiện anh Hải cũng không bị thương nhiều, chỉ đau nhẹ phần hạ sườn phải và sống lưng. Chúng tôi đang theo dõi tích cực. Tâm lý của anh cũng đang phục hồi tốt. Bệnh viện sẽ miễn giảm toàn bộ viện phí cho bệnh nhân để cùng sẻ chia trong tai nạn đường sắt nghiêm trọng này” – BS Thắng nói.

BS Lý Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải
Huế thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân Hải

BS Lý Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân Hải

Hiện 1 nạn nhân khác là tài xế xe tải Nguyễn Gia Hải (trú đường Phan Bội Châu, TP Huế) bị chấn thương cột sống cổ, đang rất nguy kịch, đã được người nhà chuyển từ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế sang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Riêng một số hành khách bị thương nhẹ khác đã ra viện.

Chuyến đi cuối cùng trong ngày nghỉ

Căn nhà nhỏ heo hút nơi con hẻm trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế mấy ngày nay chìm trong tang tóc sau tai nạn cướp đi người trụ cột gia đình - anh Lê Minh Phú, trưởng tàu SE5. Cờ tang dẫn lối ngay đầu ngỏ hẻm, chúng tôi cùng nhiều bạn bè thân hữu của anh Lê Minh Phú đã tề tựu về bên linh cữu anh. 

Di ảnh lái tàu Lê Minh Phú

Di ảnh lái tàu Lê Minh Phú

Ông Lê Văn Quý, em của nạn nhân (SN 1964, Trưởng Ga Diên Sanh, nơi đoàn tàu gặp nạn) nghẹn ngào: “Anh Phú là một người anh, người chồng, người cha rất chuẩn mực. Từ năm 1986 đến nay, anh Phú đã có hơn 28 năm làm trong ngành đường sắt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự ra đi đau đớn của anh để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình và đơn vị”.

Ở một góc nơi linh cữu, người con gái lặng lẽ đặt tay lên quan tài để cố gắng tìm lại một chút hơi ấm nơi người cha xấu số. Bên hương án nhỏ, người mẹ già vẫn ngồi ngóng con, dòng nước mắt đã khô cạn. 

Tiếp chúng tôi với tâm trạng rã rời, chị Trần Thị Quỳnh Hoa – vợ nạn nhân nói trong tiếng nấc: “Chuyến tàu cuối cùng mà anh đi nằm trong ngày nghỉ. Nhưng do anh được cơ quan điều động nên phải đi. Vài giờ trước khi xảy ra tai nạn, anh Phú có gọi điện về để thăm hỏi con gái. Ai ngờ đó là lần cuối cùng hai cha con anh trò chuyện”.

Mẹ già...

Mẹ già...
... vợ... 

... vợ... 
... và con gái anh Phú đau đớn trước nỗi đau mất người thân.

... và con gái anh Phú đau đớn trước nỗi đau mất người thân.

Được biết, lái tàu Phú có 2 người con: Con trai đầu là Lê Trần Nhật Minh vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế Huế, đang thử việc cho một công ty tại Huế và con gái út là em Lê Trần Quỳnh Ngân đang học lớp 11 trường Hai Bà Trưng, TP Huế. Chị Hoa ở nhà để lo nội trợ và giúp chồng nuôi con. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào đồng lương không lấy gì làm nhiều của anh Phú. Rồi đây, gia đình nhỏ này sẽ vượt qua quãng đời khó khăn sắp tới như thế nào? 

Trước đó, vào 22h30’ tối 10/3, vụ tai nạn giữa tàu hỏa SE5 do lái tàu Lê Minh Phú (53 tuổi, trú TP Huế) điều khiển chạy hướng Bắc – Nam và xe tải 75C-03199 (nhà xe Tuyết Liên) tại Km 639 – 750, thuộc cung đường Diên Sanh (thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Tai nạn nghiêm trọng đã làm cho lái tàu Phú chết tại chỗ, phụ tàu, tài xế xe tải cùng một số hành khách bị thương. 

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu SE5 với xe tải đêm 10/3

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu SE5 với xe tải đêm 10/3

Cú tông mạnh làm 2 toa khách và 1 toa phục vụ tàu hỏa trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Đường sắt Bắc Nam bị tê liệt. Cần cầu điều đến giải cứu toa tàu cũng bị lật 2 lần vì không chịu nổi sức nặng của toa tàu khi cẩu lên để thông đường sắt. Sau hơn 1 ngày đêm bị đình trệ với sự nỗ lực cứu hộ, đến sáng nay (12/3) tuyến đường sắt Bắc Nam đã chính thức được thông tuyến.

Đại Dương - Thành Nhân