Người dân TPHCM "mắc kẹt" trong dự án đất nền hơn 20 năm chưa được xây nhà
(Dân trí) - Hàng trăm người dân tại TPHCM rơi vào cảnh lao đao khi góp vốn mua đất nền tại khu dân cư Hải Yến (huyện Bình Chánh), nhưng sau hơn 20 năm, họ vẫn chưa được giao đất, chưa có sổ đỏ, chưa thể xây nhà.

Khởi động từ năm 2001, dự án khu dân cư Hải Yến (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chỉ là một bãi đất trống hoang hóa, cỏ mọc um tùm với hạ tầng dang dở sau hơn hai thập kỷ.

Hàng trăm người dân đã ký hợp đồng góp vốn với Công ty Phi Long, kỳ vọng sớm có đất xây nhà. Theo cam kết, nền đất sẽ được bàn giao trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực.

Dự án rơi vào tình trạng "đóng băng" sau khi chủ đầu tư bị khởi tố và tuyên bố không còn khả năng tiếp tục thực hiện. Kể từ đó, mọi hoạt động tại đây đều ngưng trệ.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của người dân liên quan đến dự án Hải Yến. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổng hợp khó khăn, báo cáo UBND TPHCM và đề xuất phương án giải quyết, kể cả trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thành một phần hạ tầng, chưa nộp đủ các khoản thuế chuyển mục đích sử dụng đất và chưa hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án. Với hơn 600 đất nền, nhiều người dân đã phải tự đóng cọc, treo bảng tên trên các lô đất để xác định chủ quyền trong vô vọng.


Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, toàn bộ khu đất vẫn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, không có bất kỳ dấu hiệu thi công nào.

Người dân đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu đến UBND TPHCM và Tổ công tác của Thủ tướng, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến họ rơi vào cảnh bế tắc.

Theo chia sẻ của người dân, căn nhà từng là nơi làm việc của chủ đầu tư nay đã vắng bóng người qua lại, càng tô đậm thêm sự hoang tàn của dự án.

Trong tình thế cùng quẫn, người dân đã kiến nghị UBND TPHCM cho phép Công ty Phi Long tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án. Họ sẵn sàng góp thêm tiền để hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục pháp lý, với mong muốn sớm được chuyển quyền sử dụng đất.

Chị Lê Thuận, một trong những người mua đất tại đây, chia sẻ trong xót xa: "Tôi đã đóng hơn 90% giá trị hợp đồng, lúc đó là hơn 2 tỷ đồng. Cũng phải đi vay mượn người nhà, giờ phải nai lưng ra làm cầm cự thôi chứ biết làm sao bây giờ."

Nhiều người mua dự án Hải Yến bày tỏ sự tuyệt vọng khi đã dồn hết tiền vào đây nhưng dự án "vỡ trận". Họ chỉ còn biết trông chờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền.
Người dân tha thiết mong muốn chính quyền sớm có hướng xử lý cụ thể, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hộ dân đã đầu tư hợp pháp nhưng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dự án "bất động" kéo dài suốt nhiều năm qua.

Dự án khu dân cư Hải Yến tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM (Ảnh: GoogleMaps).