Chủ tiệm sửa xe ở TPHCM bị "bắt đền" vì bơm bánh xe đạp miễn phí
(Dân trí) - Bơm giúp bánh xe đạp cho người đàn ông ngoại quốc, chủ tiệm sửa xe máy trên đường Nguyễn Văn Khối (TPHCM) bất ngờ bị người này cùng hai phụ nữ quay lại chất vấn, bắt đền vì lốp xe bị hư khi sử dụng.
Ngày 30/7, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điện thoại quay phim, đứng cạnh một người đàn ông nước ngoài và chiếc xe đạp trẻ em. Người phụ nữ yêu cầu chủ một tiệm sửa xe máy phải chịu trách nhiệm vì sau khi bơm bánh xe, đem về sử dụng thì lốp xe bị nổ, không thể sử dụng.
Chủ tiệm đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình trao đổi, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại tiệm sửa xe máy trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TPHCM.

Nhóm người đến chất vấn tiệm sửa xe vì bơm khiến lốp xe đạp bị hư. Người phụ nữ áo hồng cũng dùng điện thoại để ghi lại sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Bình (40 tuổi, quê Tiền Giang) chủ tiệm sửa xe cho biết, khoảng 10h30 ngày 29/7, một người đàn ông nước ngoài dắt theo chiếc xe đạp trẻ em bị xì lốp trước đến nhờ anh bơm hơi. Anh Bình đã hỗ trợ bơm miễn phí.
Khoảng một giờ sau, người đàn ông này quay lại cùng hai phụ nữ và chất vấn: "Ai là người đã bơm bánh xe?". Nhóm người cho rằng sau khi mang xe về sử dụng thì bị hư ruột, yêu cầu anh Bình chịu trách nhiệm.
Anh Bình nói sẵn sàng mua ruột xe mới để thay miễn phí, song hai người phụ nữ vẫn liên tục quay phim và nói: "Ai biểu anh bơm. Anh nhắm bơm được thì hãy làm, chứ đừng làm hư. Anh giúp ra chuyện thì hãy giúp, còn giúp không ra chuyện mà làm hư luôn chiếc xe".
Quá trình chất vấn chủ tiệm sửa xe của hai người phụ nữ diễn ra hơn 20 phút. Sau đó, anh Bình đã mua ruột xe đạp mới và thay miễn phí cho người đàn ông. Khoảng một giờ sau, họ quay lại lấy xe nhưng không nói một lời cảm ơn.

Chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Khối kể lại câu chuyện (Ảnh: An Huy).
"Họ lấy xe về nhưng không một lời cảm ơn. Tôi giúp người đúng kiểu "làm ơn mắc oán". Thấy xe hư thì tôi giúp, nhưng không ai lường trước được việc đem về sử dụng có bị hư thêm hay không", anh Bình chia sẻ.
Chủ tiệm cho biết đã mở tiệm và hoạt động tại khu vực này hơn 12 năm nay. Tiệm chỉ sửa xe máy, không sửa xe đạp. Tuy vậy, mỗi khi có người dân bị xì lốp xe đạp hoặc xe máy, anh vẫn thường hỗ trợ bơm miễn phí.
“Tôi luôn dặn nhân viên là bơm xe cho mọi người thì không được lấy tiền, chỉ hỗ trợ giúp thôi. Có ngày tiệm tôi bơm cả chục chiếc. Suốt thời gian làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống tréo ngoe như vậy. Sau vụ việc này, tiệm tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ mọi người bơm xe, vì tôi biết không phải ai cũng như trường hợp này”, anh Bình nói thêm.