Người dân Quảng Bình trông ngóng thời khắc đón Đại tướng về quê hương

(Dân trí) - Những ngày qua, cả nước đau buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong nỗi tiếc thương vô hạn, người dân Quảng Bình cũng đang ngày đêm mong ngóng giây phút được đón thi hài Đại tướng về với đất mẹ quê hương...

Nôn nao…

Thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ngày biết tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa về an táng tại núi Rồng, luôn mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Họ buồn bởi đất nước đã mất đi một nhân tài kiệt xuất, vui bởi thi hài Đại tướng sắp được về với quê hương đất mẹ trong chan chứa nghĩa tình.

Về Thọ Sơn những ngày này, người dân từ đầu làng đến cuối xóm, từ trẻ đến già ai ai cũng nôn nao chuyện thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ về nằm lại núi Rồng, thuộc khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Họ đang nôn nao đếm ngược thời gian ngày về của Đại tướng.

Cụ Võ Thị Tiếu cần mẫn dọn vệ sinh đường phố để đón thi hài Đại tướng về với quê nhà
Cụ Võ Thị Tiếu cần mẫn dọn vệ sinh đường phố để đón thi hài Đại tướng về với quê nhà

Đang quét rác giữa cái nắng chói chang nơi mảnh đất cồn cát Thọ Sơn, gặp các phóng viên, cụ Võ Thị Tiếu (74 tuổi) níu lại gặng hỏi: “Có thật là Bác Giáp về núi Rồng an táng không hả các chú? Mấy ngày ni tui nghe nói thi hài Đại tướng được đưa về đây an táng nên cũng tranh thủ quét dọn đường làng cho sạch sẽ để đón Người”.

Nói rồi, cụ Tiếu dẫn chúng tôi và căn nhà nhỏ ngồi trò chuyện. Vẻ mặt buồn rười rượi, cụ bảo, mấy ngày nay cụ không tài nào chợp mắt. “Nghe tin Đại tướng mất, tui buồn thương lắm! Dù chưa một lần được gặp Bác Giáp, nhưng nghe trên báo, trên đài người ta nói nhiều về Đại tướng, người dân chúng tôi rất ngưỡng mộ Người!”, cụ Tiếu nước mắt rưng rưng.

Cụ Võ Thị Tiếu cần mẫn dọn vệ sinh đường phố để đón thi hài Đại tướng về với quê nhà
Hơn 1 tuần nay ở Thọ Sơn mất điện nên cụ Tiếu và người dân nơi đây chỉ biết nghe đài để cập nhật thông tin về Đại tướng

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi nhưng cụ Tiếu vẫn không rời tay khỏi chiếc radio cũ kỹ. Cụ bảo, chiếc đài này là phương tiện để cụ cập nhật thông tin về Đại tướng. “Bão số 10 nó làm cho dân làng tiêu điều, xơ xác. Bão đi qua hơn một tuần nhưng dân làng đã có điện mô. Không có cái đài ni thì làm răng mà tui biết Bác Giáp mất…”, cụ Tiếu giọng trầm buồn.

Lập bàn thờ, treo di ảnh Đại tướng

Có mặt ở Thọ Sơn những ngày này, chúng tôi ghi nhận được những việc làm đầy cảm động của người dân nơi đây dành cho Đại tướng.

Hiện nhiều người dân ở Quảng Bình đã treo di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cạnh ảnh Bác Hồ
Hiện nhiều người dân ở Quảng Bình đã treo di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cạnh ảnh Bác Hồ

Ông Trần Ngọc Tri, Trưởng thôn Thọ Sơn cho biết, ngày biết tin Bác Giáp sẽ được an táng ở núi Rồng, trong tâm thức ông và người dân nơi đây đã nảy sinh suy nghĩ sẽ lập bàn thờ Bác Giáp bên cạnh Bác Hồ. “Bà con trong thôn ai cũng nóng ruột ngày đưa thi hài Đại tướng về. Bác Giáp về đây rồi thì ngày nào chúng tôi cũng được lên thắp hương cho Người”, Trưởng thôn Thọ Sơn tâm sự.

Cũng theo ông Tri, vị trí an táng Bác Giáp nằm ở “u voi” lưng chừng núi Rồng, cao khoảng 110m so với mực nước biển. Đó là một địa thế rất đẹp và uy nghiêm. Từ “u voi” nhìn ra hướng mặt trời mọc là Đảo Yến hoang sơ, kỳ vĩ; nhìn về phía Tây Nam là biển Vũng Chùa bình yên thơ mộng; hướng ra đảo Hòn La ở phía Đông Bắc là hai cái hang, người dân nơi đây vẫn thường gọi là miệng Rồng.

Một góc núi nhô ra biển, người dân địa phương gọi là miệng núi Rồng
Một góc núi nhô ra biển, người dân địa phương gọi là miệng núi Rồng

Trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch xã Quảng Đông - Nguyễn Văn Hoàng cho biết, ngày hôm qua (8/10), lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã về núi Rồng  để kiểm tra thực địa và thông báo cho người dân biết tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đươc đưa về đây an táng, đồng thời vận động người dân hiến đất mở đường vào điểm an táng Đại tướng.

Cũng theo ông Hoàng, trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương sẽ huy động tất cả các lực lượng trong xã như đoàn viên thanh niên, phụ nữ, học sinh,... ra quân tổng dọn dẹp vệ sinh con đường dẫn vào điểm an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời phát động người dân treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang. 

Trước thời khắc lịch sử Đại tướng về với núi Rồng yên giấc ngàn thu, người dân xứ Quảng đang ngày đêm nôn nao đếm ngược từng phút, từng giây…

Đặng Tài - Đăng Đức