1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Hàng ngàn người đến viếng mộ Đại tướng ngày lễ thất tuần

(Dân trí) - Ngày hôm nay, (21/11), ở Vũng Chùa - Đảo Yến, có đến hàng ngàn người tới dâng những bó hoa tươi thắm, thắp nén nhang, kính cẩn nghiêng mình trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dẫu biết rằng, sáng nay, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, gia đình đang làm lễ 49 ngày mất cho Đại tướng nên ngừng việc tiếp đón người dân tới viếng, nhưng từ sáng sớm, nơi đây đã có hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước tới xếp hàng chờ đợi để được vào viếng Đại tướng.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kính cẩn nghiêng mình trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kính cẩn nghiêng mình trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giữa dòng người đông đúc, chị Đinh Thị Loan (SN 1973, quê ở tỉnh Ninh Bình) có mặt ở Vũng Chùa - Đảo Yến từ rất sớm, khóc òa. “Ước nguyện lớn nhất của tôi là được đến tận mộ Đại tướng để thắp nén nhang dâng lên Người”.

Khóc òa trước mộ Đại tướng
Khóc òa trước mộ Đại tướng

Đúng 14 giờ chiều, khi gia đình đã làm lễ thất tuần cho Đại tướng xong, các chiến sỹ biên phòng, những người đang được giao nhiệm vụ canh gác khu mộ Đại tướng đã mở rào chắn ở đường dẫn vào khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến để cho người dân vào viếng.

Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi

Đến cuối giờ chiều, theo ghi nhận của Dân trí, dù trời đã tối, nhưng dòng người vào viếng mộ Đại tướng vẫn chưa ngớt.

Dưới đây là chùm ảnh đẫm nước mắt trước phần mộ Đại tướng  Võ Nguyên Giáp trong ngày lễ thất tuần được PV Dân trí ghi lại:

Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi

Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi
Xếp hàng chờ đợi

Xếp hàng chờ đợi
Dù ước nguyện được đến tận mộ để thắp hương cho Đại tướng, nhưng trong lòng chị Loan vẫn còn nỗi day dứt khó tả

Đặng Tài - Ngọc Tú