(Dân trí) - Chiều ngày 6/8, nhiều người dân phát hiện xác một thanh niên nằm gục tại bến xe buýt cạnh siêu thị Big C. Cùng thời điểm, cũng xuất hiện một xác chết nổi trên sông Tô Lịch.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h ngày 6/8, tại một trạm xe buýt gần siêu thị Big C (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), nhiều người dân nhìn thấy một người mặc áo sơ mi màu hồng, đeo kính trắng, trong tư thế nằm nghiêng bên vệ đường.
Khi nhóm phóng viên có mặt tại đây, người này vẫn nằm đè lên chiếc túi đựng văn phòng phẩm và trên tay còn cầm chiếc điện thoại di động. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường và xác định người này đã chết. Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên này sinh năm 1975, quê Đông Anh, Hà Nội.
Nhiều người dân chứng kiến cho biết, thanh niên này đang đi bộ trên đường, đến cạnh điểm dừng xe buýt thì đột nhiên bị ngã gục xuống đường.
Xác chết nam thanh niên được phát hiện gần siêu thị Big C
Vào cùng thời điểm này, tại khu vực trước cổng chợ Láng Hạ B, nhiều người dân cũng phát hiện một xác chết nổi trên sông Tô Lịch. Vị trí của xác chết nằm ở ngay sát mép sông, trong tư thế nằm sấp, hai tay buông thõng.
Theo nhận dạng ban đầu, đây là xác một nam giới, áo sơ mi bỏ trong quần nhưng đã bị bung ra, để hở một mảng da lưng có dấu hiệu bị trương thối.