1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Một ngôi nhà bị cháy rụi chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Khoảng 18h ngày 18/5, căn nhà số 143 đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hoà, TP Huế bỗng nhiên phát cháy dữ dội. Đám cháy xảy ra khi địa phương đang diễn ra lễ rước Phật, khiến đông đảo nhân dân được một phen náo loạn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cấp 4 kèm một gác xép với tất cả nội thất, tài sản bên trong. Khổ chủ là vợ chồng ông Nguyễn Sừng và bà Lê Thị Tuyết.

 

Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn. Đám cháy bùng phát nhanh, cháy lan sang đường dây cao thế. Rất may, bộ phận trực ban trạm điện đã kịp thời xử lý nên không gây ra hậu quả gì đáng tiếc. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực đã bị mất điện trong nhiều giờ liền.

 

Ông Phan Tuấn Anh sống gần ngôi nhà bị cháy bàng hoàng kể lại: Ông đang ở trong nhà thì thấy ngôi nhà kế bên phát cháy, không rõ vì lý do gì. Trong nhà khi đó có chị Nguyễn Thị Na, 25 tuổi, cháu gọi ông Nguyễn Sừng bằng bác ruột. Chị Na được cứu ra ngoài khi ngọn lửa đã “liếm” vào cánh tay phải.

 

Sau hơn 2 tiếng ngọn lửa hoành hành, vẫn chưa thấy chủ nhà có mặt. Hàng xóm cho hay, ông Nguyễn Sừng là lực lượng dân phòng phường Phú Hoà, đang làm công tác bảo vệ trật tự cho lễ rước Phật, vợ con ông cũng đã đi xem rước Phật hết.

 

Nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Nội vụ đang được điều tra làm rõ.

 

Cảnh Giang