Mối họa khôn lường từ cây chết khô ở Hà Nội trước mùa bão

(Dân trí) - Một số nơi ở Hà Nội còn tồn tại những thân cây mục rỗng, thậm chí đã chết khô hoàn toàn. Đây là mối hoạ khôn lường khi mùa mưa bão sắp đến.


Không dễ nhận ra trong đám cây xanh um tùm này có một cây lớn đã chết khô. Mối hoạ ẩn mình này tồn tại ở phố Cổ Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không dễ nhận ra trong đám cây xanh um tùm này có một cây lớn đã chết khô. Mối hoạ ẩn mình này tồn tại ở phố Cổ Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Khi lại gần, dễ nhận thấy đây là cây gạo cổ thủ có phần thân đã mục rỗng, tạo thành hốc lớn.

Khi lại gần, dễ nhận thấy đây là cây gạo cổ thủ có phần thân đã mục rỗng, tạo thành hốc lớn.


Phần gốc mục rỗng tạo thành một hốc lớn ăn sâu xuống dưới mặt đất. Vào mùa mưa bão, đây là mối hoạ rình rập, có thể đổ ập xuống đường gây nguy hiểm.

Phần gốc mục rỗng tạo thành một hốc lớn ăn sâu xuống dưới mặt đất. Vào mùa mưa bão, đây là mối hoạ rình rập, có thể đổ ập xuống đường gây nguy hiểm.


Cây xà cừ đã chết khô trên đường Đê La Thành, khu vực gần viện nhi Trung ương. Toàn bộ phần cành ngọn chưa được cắt bỏ. Với mật độ giao thông lớn, nếu như cây đổ hay gãy cành sẽ gây hậu quả khôn lường.

Cây xà cừ đã chết khô trên đường Đê La Thành, khu vực gần viện nhi Trung ương. Toàn bộ phần cành ngọn chưa được cắt bỏ. Với mật độ giao thông lớn, nếu như cây đổ hay gãy cành sẽ gây hậu quả khôn lường.


Một thân cây chết đã nhiều năm trên đường La Thành có phần ngọn đã được cắt bỏ nhưng thân cây vẫn được để lại.

Một thân cây chết đã nhiều năm trên đường La Thành có phần ngọn đã được cắt bỏ nhưng thân cây vẫn được để lại.


Cây chết khô trên đường Kim Mã.

Cây chết khô trên đường Kim Mã.


Cây chết khô ở nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám.

Cây chết khô ở nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám.

Trọng Trinh