Mất 90 phút mới "mời" được vợ chồng mắc Covid-19 vào bệnh viện

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Phải mất gần 2 tiếng, lực lượng chức năng TP Hải Dương mới đưa được vợ chồng ông T. và bà Th. vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương chữa Covid-19.

Sáng nay (23/5), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, sau khi phát hiện trường hợp bà Th. (SN 1971) và chồng là ông T. (SN 1962) cùng ở đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) mắc Covid-19, các lực lượng chức năng của phường đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị.

Tối 22/5, sau khoảng 90 phút, bà Th. và ông T. mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

"Gia đình này nằm trong vùng phong tỏa vì liên quan đến ca F0 gần đó. Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định vợ chồng ông bà này mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã gọi điện trước để họ chuẩn bị tư trang. Tuy nhiên, khi đến nhà, lực lượng chức năng tiếp tục gọi điện, gõ cửa nhưng họ vẫn không mở cửa. Đến nhà gọi điện thì lúc họ nghe máy, có lúc họ không nghe máy. Phải mất một tiếng rưỡi cặp vợ chồng này mới xuống mở cửa để đi cách ly. Khi xuống họ nói là còn phải chuẩn bị tư trang", ông Sơn cho biết.

Theo điều tra dịch tễ, bà Th. là lao động tự do, thường xuyên uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với bệnh nhân Bùi Anh T..

Hàng ngày, bà Th. đi chợ Bắc Kinh mua thức ăn nhưng không nhớ mua của ai.

Ngày 1/5, bà đến nhà em gái ở Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân) ăn cơm. Khoảng ngày 3/5, bà ra nhà bố mẹ và anh trai ở Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị) chơi.

Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc với bà Th. gồm chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, anh, em, chị dâu và bố, mẹ và bạn.

Bệnh nhân T., chồng bệnh nhân Th. là lao động tự do. Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần với ông T., chủ yếu là người nhà, bạn và người bán phở.