Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt...

Xuân Sinh Tiến Hiệp Phượng Vũ

(Dân trí) - Nước lũ rút cũng là khi người dân đối diện thực tế: bao tài sản đều đã bị cuốn trôi, trong nhà chỉ còn lại lớp bùn non dày và những giọt nước mắt chát đắng...

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 1

Chiều 21/10, ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại các vùng ngập lụt sâu, nếu không mưa thì khoảng 2 ngày tới nước sẽ rút hết. Trong ảnh, những đứa trẻ tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) được đưa lên những chiếc bè chuối để tránh lũ

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 2
Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 3

“Trước diễn biến của cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung, tỉnh cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chủ động đối phó với mức cao nhất. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và các công trình trên địa bàn đang được triển khai, không ai được chủ quan, lơ là”, ông Ngô Đức Hợi nói.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 4

Hiện nay nước lũ có rút nhưng vẫn chậm. Hàng nghìn nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà vẫn bị nước lũ bao vây, cô lập. Dù chưa có thống kê nhưng thiệt hại là vô cùng nặng nề.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 5

Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện nay hầu hết các xã trong huyện đều đang bị cô lập. Trong đó các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành là nặng nề nhất.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 6

“Hiện huyện đang dồn mọi lực lượng, huy động hàng trăm phương tiện tiếp tục mang theo lương thực, nhu yếu phẩm để trao tới những người dân đang ở vùng bị cô lập. Đảm bảo không để người dân nào bị thiếu lương thực cũng như nước uống”, ông Hà Văn Bình cho biết.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 7

Tương tự tại huyện Thạch Hà hiện nay hàng ngàn hộ dân tại các xã Tượng Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Đài bị ngập nặng. Ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà thông tin, hiện nay mực nước đang rút dần nhưng chậm, đang có 4.300 hộ dân bị ngập sâu. “Nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là tiếp tế lương thực, nước uống. Hiện các lượng lượng đang đi xuống các vùng cô lập để hỗ trợ người dân”, ông Trần Việt Hà cho biết.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 8
Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 9

Chị Lê Thị Minh (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) khóc nghẹn khi 2 tấn lúa đã bị ngập nước lũ, nảy mầm

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 10

Ông Nguyễn Huy Nhung khóc khi bất lực nhìn con trâu bị cuốn trôi, trên tay ông vẫn còn cầm chiếc dây thừng buộc trâu. 

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 11

Cọn lợn nái này là "gia tài" may mắn ông còn giữ lại được.

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 12
Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 13

Lũ đi qua chỉ còn lại bùn non và nước mắt

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 14

Hàng trăm chuyến tàu chở lương thực, nước uống cấp tốc vào tiếp tế cho người dân vùng cô lập

Lũ đi qua, chỉ còn lại bùn non và nước mắt... - 15

Một cậu bé phấn khởi khi được tiếp tế nắm xôi trên hành trình vượt lũ.