Những người lội ngược chiều bình an, đi vào tâm lũBằng đôi vai, ý chí và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, những thùng mì tôm, gói lương khô, chai nước mắm, túi gạo cấp cứu lại vượt đường xa, vượt suối lũ, bùn lầy đến tay nhân dân vùng tâm lũ.
Chuyện về "người dẫn đường đi xuyên tâm lũ" ở Nghệ AnVới biệt danh "người dẫn đường đi xuyên tâm lũ", anh Vi Văn Hòa không quản ngại khó khăn, luôn tìm cách tiếp cận, nắm bắt địa bàn giúp lực lượng công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh.
Nước mắt Trung tá công an giữa 2 lần điểm danh trong tâm lũ“Khi điểm danh, nhân dân 7 bản lũ quét và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an xã bình an, tự nhiên, nước mắt tôi trào ra...”, Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý kể.
Vượt thác ghềnh, leo núi vào bản bị chia cắt lâu nhất ở tâm lũGần 20 ngày sau cơn lũ lịch sử cuối tháng 7, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An vẫn đang bị chia cắt. Để vào được bàn làng này phải vượt sông, leo núi qua những cung đường đầy hiểm nguy.
“Phép thử” chính quyền 2 cấp (kỳ 4): Đêm truyền nước, ngày đi vào tâm lũSự có mặt của cán bộ xã tại các bản làng bị lũ dữ cô lập không chỉ giúp người dân đỡ đói lòng trong cơn khốn khó, mà cao hơn nữa, đã bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền cơ sở.
Ký ức khó quên của 24 bạn trẻ bị mắc kẹt ở vùng tâm lũ sau chiến dịch hèBị nước chia cắt bất ngờ giữa vùng lũ xã Nhôn Mai (Nghệ An), 24 sinh viên tình nguyện đã trải qua những ngày sống như người dân bản địa, đầy tình người, trách nhiệm và yêu thương.
Nước mắt nơi tâm lũTrâu bò, lợn gà trôi hết theo dòng nước lũ, nước lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Nơi tâm lũ Cẩm Duệ, khắp nơi là tiếng khóc nghẹn ngào của người dân bỗng trắng tay sau một đêm...
Khi vùng tâm lũ… “khát nước”Người dân sống vùng tâm lũ An Giang, Đồng Tháp… đa phần cất nhà sàn cao lêu nghêu sinh sống. Tuy nhiên, sau trận lũ cao 2011, nhiều năm trở lại đây miền Tây như không có lũ. Vì thế hàng ngàn ngôi nhà sàn cao chót vót chạy lũ nơi đây giờ đang... “khát nước”.
Khai giảng muộn nơi vùng tâm lũTrong ngày cả nước hân hoan đưa trẻ đến trường thì nhiều trường học nơi vùng tâm lũ Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa thể tổ chức khai giảng. Sau nhiều ngày khắc phục hậu quả mưa lũ, đến hôm nay, ngày 8/9, thầy và trò các trường học tại xã Mường Chanh mới được hưởng niềm vui ngày khai giảng năm học mới.
Đỡ đẻ trong tâm lũBệnh viện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nước lũ ngập sâu hơn 1 mét, với rất nhiều khó khăn, nhưng bằng quyết tâm hàng chục ca đỡ đẻ đã được các bác sĩ thực hiện thành công.
Những người lính "đi trước, về sau" nơi tâm lũ quétHàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là những người có mặt đầu tiên và là lực lượng cuối cùng rời tâm lũ quét, giúp đồng bào khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Những hình ảnh buốt lòng từ "tâm lũ"Chiều 1/11, nhóm phóng viên Dân trí đã có mặt tại vùng “tâm lũ” ở các xã nằm ven sông Gianh thuộc địa phận các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn ghi nhận cảnh nước lũ nhấn chìm làng mạc, trường học, người dân phờ phạc chạy lũ…