Liều mình dò dẫm qua cầu tre tạm bợ giữa trung tâm Hà Nội

(Dân trí) - Đã nhiều tháng nay, người dân khu phố 9, Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) để vào được nhà phải đi qua những cây cầu tre xập xệ, tạm bợ.




Những chiếc cầu chênh vênh dài chừng 2 – 3m, ngang rộng chừng 1m, được đóng tạm bợ bằng những thanh tre, nứa hoặc những mảnh gỗ ghép. Để qua cầu chỉ có thể đi một chiều và thường phải bám vịn hoặc dùng gậy để lấy thăng bằng. Theo người dân sống tại khu vực này, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể ngã xuống dòng kênh đen ngòm và bốc mùi hôi thối.

Hà Trang