1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hà Nội:

Khói độc trên sân golf tấn công nhà dân

(Dân trí) - Người dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) than thở, đã mấy tháng nay họ phải chịu trận thứ khói khó ngửi từ đống rác bằng cỏ thải ra từ sân golf nơi chân đồi.

Theo phản ánh của người dân huyện Sóc Sơn, khoảng nửa năm nay, môi trường nơi họ sinh sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hàng ngày, hàng tấn cỏ cắt ra từ sân golf (thuộc Công ty Liên doanh Golf Hà Nội) được đốt thành tro ngay trên con đường liên xã Minh Phú và Minh Trí.
 
Việc đốt cỏ thực hiện đều đặn vào các buổi chiều mỗi ngày, gây bụi khói và mùi ô nhiễm cả một khu vực dân cư. Nguy hiểm hơn, cỏ lại được đốt trên đường giao thông, rất dễ gây hoả hoạn cho các loại xe đang lưu thông và an toàn tính mạng cho người đi đường.
 
Người dân cho biết, ngoài việc đốt cỏ độc, công ty này còn đổ vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đường đi và các bãi đất liền kề, xâm hại nghiêm trọng trật tự môi trường.

Một cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, loại khói thải ra từ cỏ sân golf là rất độc hại vì có ba chất hóa học được coi là “bảo bối” để các chủ sân golf giữ màu xanh và phục hồi bề mặt cỏ sân golf chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ là: Chlorpyrifos, Diazinon và Isazofos. Tại nhiều quốc gia, ba chất này đều nằm trong danh mục hóa chất nhạy cảm với môi trường và sức khỏe con người; được khuyến cáo hạn chế sử dụng.

Ông Lê Anh Tuấn, người nhiều năm nghiên cứu về sân golf trên thế giới cho biết, cỏ ở sân golf được phun rất nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ nấm, thuốc trừ cỏ dại và nhiều phân bón hoá học. Ông Tuấn cho rằng số hoá chất dùng cho mỗi hecta sân golf cao gấp 5 lần sử dụng trên đồng ruộng, nguy hại hơn, các chất độc này là tác nhân gây ung thư rất cao.

Khói độc trên sân golf tấn công nhà dân - 1
Khói độc bay mù mịt từ đống cỏ sân golf.

Cũng theo người dân sống cạnh sân golf này, mỗi ngày họ phải hít khói độc từ 6-7 tiếng đồng hồ, như vậy, với khối lượng hoá chất khổng lồ ngấm vào cỏ sau đó được đốt và đi thẳng vào phổi, sức khỏe người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng. “Những nguy hại không thể tính bằng tiền khi bệnh viện phải đón nhận những ca hen suyễn, viêm mũi dị ứng, ung thư… cho cả cộng đồng”, một người dân ở đây cho biết.

Ông Trương Văn Thanh, cán bộ UNND xã Minh Trí nói với PV, ông đã chứng kiến việc nhiều lần cỏ cắt ra từ sân golf này được bán ngay trước cổng. Số cỏ này sau đó được đóng vào bao tải rồi chuyển đến đâu thì không rõ. Trong khi đó, một cán bộ tại xã Minh Phú xác nhận, số cỏ được cắt ra từ sân golf này được chuyển vào nhà dân trên địa bàn xã, sau đó được châm lửa đốt.

Trần Hưng