1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa

(Dân trí) - Phố phường càng về đêm càng tấp nập. Người người đổ ra đường chờ đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn lâng lâng tự hào dâng trào trong mỗi người dân.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới Tân Mão. Mỗi người, mỗi nhà đang gấp rút hoàn tất những công việc cuối cùng để trở về quây quần bên gia đình.

19h, chợ hoa Nhuệ Giang (Hà Đông - Hà Nội) vẫn khá nhộn nhịp. Những cây quất, cây đào vẫn còn khá nhiều. Bây giờ là thời điểm lý tưởng để những người không muốn mất nhiều tiền mà vẫn có được cây cảnh đẹp chơi tết.

Trong khi những người bán đào, bán quất đang hối hả “xả hàng” thì những người bán chậu lại dần thu dọn để ra về. Thay vào đó, những người bán lộc lại đổ ra, sửa soạn chỗ bán hàng, chờ đến giao thừa.

Đường Nguyễn Trãi thênh thang. Những chiếc ô tô, xe máy thưa thớt chầm chậm lăn bánh trong cái lạnh xe sắt. Giờ này, hầu hết mọi người đang quây quần bên nhau trong bữa cơm tất niên ấm cúng, cùng nhau chờ đón giao thừa.

20h, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm dần trở nên đông đúc. Nhiều bạn trẻ đổ ra đường sớm để “giành chỗ” xem pháo hoa. Vườn hoa Lý Thái Tổ là nơi nhiều người tụ tập, chụp ảnh kỷ niệm. Những quán hàng có điểm nhìn lý tưởng cho việc xem pháo hoa đã được đặt hết chỗ.

Quanh các lối vào khu vực bờ hồ, lực lượng công an đã dựng lên những hàng rào, sẵn sàng đóng kín, không cho phương tiện lưu thông qua để tạo thuận lợi cho việc bắn và xem pháo hoa. Những sân khấu ca nhạc quanh hồ cũng bắt đầu nhộn nhịp tiếng nhạc, lời ca…

Những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm tối nay:

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 1
Đường phố quanh khu vực bờ hồ Gươm càng về đêm càng đông đúc.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 2
Bưu điện Hà Nội lộng lẫy soi bóng xuống mặt hồ.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 3
Khu vực bắn pháo hoa được quây kín, bảo vệ nghiêm ngặt.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 4
Các sân khấu ca nhạc sẵn sàng phục vụ người dân.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 5
Những hàng rào được dựng sẵn để ngăn dòng phương tiện khi bờ hồ đã chật kín.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 6
Lực lượng công an được tăng cường.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 7
Những người bán lộc rong "tập kết" một chỗ, chờ dòng người đi xem pháo hoa về.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 8
Hà Nội đang "nín thở" chờ đón giao thừa. (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
 

Có mặt tại xã Phong Thạnh A (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) lúc gần 21h, PV Dân trí ghi nhận không khí tại một số gia đình hết sức náo nhiệt. Nhà của ông Nguyễn Văn Thanh tại ấp 3A có lẽ là sôi nổi nhất khi ông thuê hẳn dàn nhạc để làm một show ca nhạc “cây nhà lá vườn” đặc sắc.

 

Dù không khí ở vùng quê buổi tối khá lạnh nhưng chương trình ca nhạc miệt vườn để chờ giờ giao thừa với âm thanh cực lớn phần nào đó làm cho không khí nóng hẳn lên. 

 

Trong khi đó, một số hộ gia đình khác như hộ ông Châu Văn Liễng, Nguyễn Văn Đạo cũng ở ấp 3A quyết định mở karaoke và cả nhà cùng hát để thức chờ giao thừa. Những bản nhạc xuân, nhạc trẻ sôi động cứ thế vang lên để chào một mùa xuân mới đang đến gần.

 

Một số gia đình khác đã cho gom rác từ buổi chiều ngày 30 để chuẩn bị đến giờ giao thừa sẽ đốt lên. Hơn 20h đêm, hộ ông Hoàng Văn Thu vẫn cho người quét rác thành đống trước cửa nhà. Theo ông Thu cho biết thì rác nhiều đốt lên sẽ có ánh sáng to và lâu hơn, đây được xem như là một việc làm có ý nghĩa xua đi những cái xui xẻo đầu năm mới.
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 9

Một người dân đang tất bật quét rác thành đống để chờ đến giao thừa sẽ đốt lên. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 

 

Nhiều nhà khác cũng bày tiệc sớm từ 20h đêm để vừa lai rai ly rượu vừa chờ thời gian trôi đi. Đa số nhiều hộ gia đình ở quê làm cách này để thức chờ giao thừa.

 

Ngoài ra, giới trẻ ở quê cũng háo hức tụ tập cùng nhau chở lên TP.Bạc Liêu để chờ đón xem bắn pháo hoa. Con đường đan nhỏ trong xã Phong Thạnh A, xã Phong Thạnh… nườm nượp xe chở 2 chở 3 ra phố ngay từ đầu giờ chiều.

Đêm 30 Tết, hàng trăm đèn lồng nghệ thuật đã hội tụ về hai bên bờ sông Hoài, TP. Hội An (Quảng Nam) khai hội đèn lồng Tân Mão phục vụ người dân và du khách du xuân thưỡng lãm. Từ lúc chập choạng tối 30 Tết, nhiều người dân và du khách đã náo nức đổ về hai bên bờ sông ngắm đèn lồng. Năm thứ ba liên tiếp tổ chức Hội thi đèn lồng, một sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng của Hội An, đã thu hút gần 200 đèn lồng của 70 nghệ nhân, đơn vị sản xuất đèn lồng chuyên và không tại Hội An. Các đèn lồng khai hội trong đêm 30 Tết năm nay xếp thành 3 nhóm: đèn nghệ thuật, đèn thương mại và sắp đặt nghệ thuật như yêu cầu của Ban tổ chức..

Lễ hội đèn lồng khai mạc đêm 30 Tết, sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng Giêng, âm lịch (nằm ngày 16/2).

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 10

T
rong gần 200 đèn lồng dự Hội năm nay, rất nhiều đèn con mèo biểu tượng cho năm Tân Mão
 

 

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 11

Đèn tạo hình Chùa Cầu- biểu tượng du lịch Hội An

 

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 12

Tân Mão gánh xuân về phố cổ
 

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 13

mỗi đèn mỗi ý nghĩa lung linh

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 14

được lưu lại trong kỷ niệm


Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 15

của cả người dân

Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 16

và du khách
 
Hồi hộp chờ đón phút giao thừa - 17

và tỏa sáng dòng sông Hoài. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
 
Nhóm PV
Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011