1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

TPHCM:

Hàng trăm người dân tháo chạy vì nổ bình khí lạ

(Dân trí) - Đêm 7/8, một cột khói trắng đục bốc lên từ chiếc bình to nằm trong kho cơ sở phế liệu Tám Lũ (số 49 đường số 8, khu phố 3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đã khiến hàng trăm người dân quanh đây phải tháo chạy vì mùi nồng cay, gây ngộp thở.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Linh Trung và các cơ quan khác đã kịp thời có mặt để xử lý. Tuy nhiên, vụ xử lý chiếc bình bất thành do khí độc cứ thế tuôn ra bốc lên trời mà không làm cách gì dập được.

 

Trước tình cảnh đó, hàng trăm hộ dân hò nhau tháo chạy. Cho đến khi cơ quan chức năng dùng xe tải đem chiếc bình này rời khỏi khu dân cư thì lượng khí độc bắt đầu giảm xuống và đến rạng sáng 8/8 người dân mới có thể trở về gia đình an toàn.

 

Bà chủ cơ sở phế liệu Tô Thị Năm (SN 1963) cho biết, chiếc bình này được mua từ một nơi khác trên Quốc lộ 52 đem về mới đây nên không biết bên trong chứa chất gì.

 

Theo phán đoán ban đầu, khí cay nồng gây buồn nôn này có thể là khí gas dùng trong máy làm nước đá.

 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, người dân rất bức xúc khi cơ sở phế liệu này hoạt động không phép nhưng vẫn tồn tại và gây ảnh hưởng cho đời sống khu dân cư. 

 

Nguyễn Lưu