Bị dư luận chỉ trích mặc đồ bơi đứng bán sầu riêng, cô gái trẻ nói gì

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trước nhiều chỉ trích từ dư luận cho rằng cố tình ăn mặc hớ hênh để hút khách, cô gái trẻ người Thái Lan phủ nhận và cho biết đây vốn là sở thích cá nhân, không liên quan tới bất cứ chiêu trò nào.

Mới đây dư luận Thái Lan lại xôn xao trước vụ việc một cô gái trẻ mặc bikini đứng bán sầu riêng bên lề đường ở tỉnh Kamphaeng Phet thuộc phía bắc nước này.

Cô gái có tên Araya, 22 tuổi, sở hữu thân hình gợi cảm, từng trở thành chủ đề gây tranh cãi cách đây một năm khi ăn mặc thiếu vải để bán hàng.

Bị dư luận chỉ trích mặc đồ bơi đứng bán sầu riêng, cô gái trẻ nói gì - 1
Cô gái Thái Lan bổ sầu riêng cho khách (Ảnh: News).

Được biết, gian hàng bán sầu riêng của Araya khá hút khách. Cô còn đăng các video để bán hàng trực tuyến, thu hút khách mua. Một số cư dân mạng phàn nàn rằng, Araya sử dụng chiêu trò ngoại hình để câu khách chứ không coi trọng chất lượng sản phẩm.

Năm nay, cô gái trẻ lại tiếp tục bán sầu riêng trực tuyến qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Khách mua có thể đặt hàng trực tiếp trong buổi phát sóng của cô.

Trước nhiều lời chỉ trích từ dư luận cho rằng, cô gái sử dụng chiêu trò "rẻ tiền" để câu khách, Araya lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Cô cho biết ăn mặc gợi cảm vốn là sở thích cá nhân.

Cùng với đó, cô cũng nhập về loại sầu riêng chất lượng tốt tới tay khách hàng. Đó là sầu riêng Montong có nguồn gốc từ các đồn điền uy tín ở tỉnh Rayong thuộc phía đông Thái Lan.

Điểm khác biệt trong các buổi bán hàng năm nay là Araya còn rủ thêm bạn bè đứng bán hàng cùng. Tuy nhiên nhóm bạn vì ngại ngần nên đều ăn mặc kín đáo. Chỉ duy nhất một mình cô mặc đồ bơi.

Bị dư luận chỉ trích mặc đồ bơi đứng bán sầu riêng, cô gái trẻ nói gì - 2
Năm nay cô đứng bán cùng nhóm bạn nhưng chỉ duy nhất cô mặc đồ bơi khi bán hàng (Ảnh: Araya).

Được biết, Araya không phải là người bán hàng đầu tiên ở Thái Lan bị chỉ trích vì trang phục bán hàng.  

Trước đó hồi tháng 3 năm nay, một cô gái khác có tên Nathaphat Boom Bim Boonmee ở tỉnh Samut Prakan cũng nhận về vô số bình luận trái chiều khi mặc những bộ váy khêu gợi đứng bán xoài.

Một người bán hàng khác có tên Aranya Olive Aphaiso bán đồ ăn nhẹ ở Chiang Mai, cũng tận dụng lợi thế hình thể và ăn mặc "hở da thịt" để hút khách. Sau đó, cô gái trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tại nước này.