Hàng nghìn người dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

(Dân trí) - Trưa nay 18/2, hàng nghìn người đã đến đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Nhiều người không kìm được nước mắt vĩnh biệt ông Trưởng Ban Nội chính, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng...



Hàng nghìn người dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

Hàng nghìn người dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

Hàng nghìn người dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh
Lễ di quan đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng ở  Hòa Tiến, Hòa Vang (Đà Nẵng) vào 11h trưa nay (18/2)

Dù là ngày 30 Tết bộn bề công việc, dù 11h trưa mới di quan, nhưng trước đó nhiều giờ, hàng ngàn người dân đã đến trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chờ cùng lãnh đạo, cán bộ các cấp và gia quyến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ sáng sớm nay, đông đảo người dân đã đến tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

Từ sáng sớm nay, đông đảo người dân đã đến tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh
Từ sáng sớm nay, đông đảo người dân đã đến tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

Chị Võ Thị Bảy (53 tuổi, ở Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) kể trong nước mắt: “Hồi đó tôi sống tạm bợ bên bờ biển chỗ Thuận Phước. Khi giải tỏa đền bù, nhờ có bác Thanh cho thêm mà tôi có điều kiện xây nhà ở đàng hoàng ở khu tái định cư, an cư ở phường Hòa Minh từ đó tới nay. Mấy hôm nay, việc nhà bộn bề lắm chứ. Nhưng thương bác tôi cứ đến đây mấy hôm nay thắp cho bác một nén tâm nhang. Và hôm nay đây, đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng.

<span style=mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:115%>

<span style=mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:115%>

Nhiều người dân không kìm được nước mắt vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh
Nhiều người dân không kìm được nước mắt vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Văn Đinh xúc động tỏ bày rằng “Dân tiếc thương ông Thanh vì ổng nói được làm được nhiều việc cho dân. Mà thành phố Đà Nẵng ngày nay đẹp là cũng một phần công lớn của ông khi còn làm lãnh đạo thành phố. Cho tới sau này, ông cũng vẫn luôn quan tâm tới người dân. Người như vậy ra đi sớm, lòng dân tiếc lắm!”

Giây phút ly biệt, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh rưng rưng nhắc lại những câu thơ của Nguyễn Hoài An - con gái của ông Thanh, rằng: “Ba thường nói con không cần học giỏi/Mà trước tiên con phải biết làm người” cùng những kỷ niệm gia đình, tình yêu thương mà ông dành cho vợ cho con.

 Dòng người tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh nối dài hàng cây số
 Dòng người tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh nối dài hàng cây số

 Ông Nguyễn Bá Cảnh, con ông Nguyễn Bá Thanh 
 Ông Nguyễn Bá Cảnh, con ông Nguyễn Bá Thanh 

 Người dân thắp hương nơi mộ ông Nguyễn Bá Thanh
 Người dân thắp hương nơi mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Với công việc, ông Thanh qua lời con gái:  “Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn. Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba. Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ. Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ...”.

Đại diện gia tộc Nguyễn Bá nói lời đáp từ tri ân tấm lòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp…, và tấm lòng của bà con nhân dân thành phố trong những ngày qua đã hết lòng giúp sức cùng gia đình lo hậu sự cho người con, người cháu, người ông, người chồng, người cha mẫu mực trong tộc họ, gia đình.

Khánh Hiền - Đoàn Sơn