1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở 2 ngôi chùa kèm lá thư "nhờ nuôi giúp"

Nhật Anh

(Dân trí) - Một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Quảng Trị, kèm theo bức thư gửi gắm được cho là của người mẹ. Một bé gái khác được phát hiện tại ngôi chùa khác ở cùng địa phương.

Ngày 13/8, ông Lê Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), xác nhận một bé trai vừa được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng ngôi chùa trên địa bàn.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở 2 ngôi chùa kèm lá thư nhờ nuôi giúp - 1

Cháu bé bị bỏ lại trước cổng chùa ở Quảng Trị (Ảnh: Võ Tài).

Khoảng 22h ngày 11/8, sư thầy Thích Châu Hoàng, chùa Lệ Minh, xã Triệu Trạch nghe tiếng trẻ con khóc trước cổng chùa nên ra kiểm tra, phát hiện một cháu bé sơ sinh nằm trong thùng giấy. 

Bên cạnh cháu bé có một bức thư và một số vật dụng như sữa, khăn giấy, áo quần… Sau khi đưa cháu bé vào chùa để chăm sóc, sư thầy Thích Châu Hoàng đã báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở 2 ngôi chùa kèm lá thư nhờ nuôi giúp - 2

Bức thư được cho là của người mẹ để lại (Ảnh: Võ Tài).

"Cháu khoảng 10 ngày tuổi, là nam, hiện sức khỏe cháu rất tốt và đang được sư thầy chăm sóc trong lúc chính quyền tìm lại mẹ của cháu", ông Mẫn nói.

Trong bức thư được cho là của người mẹ để lại có nội dung "Tôi không có khả năng nuôi con vì điều kiện không cho phép. Nhờ chùa nuôi giúp cháu. Con tôi nay được 10 ngày tuổi...".

Cũng trong đêm 11/8, vào lúc 23h, trụ trì chùa An Hội ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, phát hiện một trẻ sơ sinh là nữ, được đặt trong khăn len, kèm theo sữa và một số vật dụng khác.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở 2 ngôi chùa kèm lá thư nhờ nuôi giúp - 3

Bé gái bị bỏ rơi trước chùa An Hội đang được các sư cô chăm sóc (Ảnh: Võ Tài).

Qua kiểm tra, sư cô phát hiện một bức thư với nội dung gần như giống hệt bức thư của cháu bé 10 ngày tuổi nói trên: "Tôi không có khả năng nuôi con vì điều kiện không cho phép. Nhờ chùa nuôi giúp cháu. Con tôi nay được 21 ngày tuổi".

Ngày 13/8, ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng, cho hay, sư cô chùa An Hội đang chăm sóc bé gái này trong lúc chờ tìm gia đình của cháu.

"Hiện chưa xác định được cha, mẹ đẻ của bé. Xã đã giao cháu bé cho các sư cô chùa An Hội tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng", ông Hải nói.

Ông Hải nói thêm nếu trước ngày 19/8, bố mẹ không đến nhận lại cháu, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu theo đúng quy định.