Ô tô đưa đón sư thầy chùa Kim Quang bốc cháy dữ dộiÔ tô 7 chỗ được dùng đưa đón sư thầy của chùa Kim Quang (Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Mạo danh sư thầy, mua “tích xanh” Facebook để trục lợi tiền công đứcTạo tài khoản Facebook giả mạo sư thầy trụ trì chùa Thạch Long, Vương Thành Nam dùng “tích xanh” và lượng theo dõi lớn để kêu gọi công đức, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
Sư thầy tử vong do đuổi trộm laptopPhát hiện có trộm, sư thầy chùa Long Sơn la lớn, rồi đuổi theo. Trên đường truy đuổi ông bị té ngã chấn thương sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Sư thầy dự thi đại họcĐó là sư thầy Thích Diệu Thủy dự thi vào khoa Tâm lý Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Sư thầy tâm sự: “Vừa tốt nghiệp Học viện Phật giáo, muốn học thêm ngành Tâm lý để nghiên cứu sâu hơn về con người”.
Xem xét kỷ luật sư thầy “đập hộp iPhone 6”Tại cuộc họp xem xét kỷ luật chiều 30/9 đối với sư thầy Thích Thanh Cường (Hải Dương), do sư thầy “đập hộp iPhone 6” này vắng mặt nên giáo hội chưa ra quyết định xử lý mà phải đợi đến cuộc họp ngày 2/10.
Sư thầy ném lộc ở chùa Hương đã sám hốiÔng Nguyễn Văn Hoạt – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) cho biết, sư thầy Thích Đạo Trụ - người ném lộc cho du khách tại chùa Hương đã phải sám hối quy hương.
Sư thầy "triệu view" livestream bán hàng trên TikTokTheo lãnh đạo địa phương, thầy Thích Khai Quảng là người Quảng Ninh, lên tu tập, quản lý tại chùa Thạch Long (tỉnh Bắc Kạn) khoảng 8 năm nay.
Sư thầy ở TPHCM hồi sinh cả nghìn "đôi chân" cho người khuyết tậtSư thầy Thích Đức Minh đi xin và hỏi mua từng chiếc xe lăn cũ ở vựa ve chai đem về sửa lại, mỗi năm tặng cho người khuyết tật khắp cả nước gần 700 chiếc.
Sư thầy tự tin đi thi tốt nghiệpTại hội đồng thi trường THPT chuyên Quốc Học Huế trong buổi thi văn sáng nay có khá nhiều sư thầy, sư cô từ các chùa trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đến dự thi với một tâm trạng tự tin, phấn khởi.
Chuyện về sư thầy Thích Đàm Ngoan và 18 đứa trẻ mồ côiHơn 1 năm qua, mái ấm chùa Hồi Long đã trở thành ngôi nhà của đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi. Không có tình cảm của cha mẹ, thay vào đó, các con lại được sư thầy yêu thương, chăm sóc như con ruột.