Lâm Đồng:

Đi hái măng, một học sinh bị lũ cuốn trôi mất tích

(Dân trí) - Trên đường đi hái măng về, một học sinh ở Lâm Đồng bơi qua suối để về nhà thì bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

Chiều ngày 4/9, lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi bơi qua suối.

Đi hái măng, một học sinh bị lũ cuốn trôi mất tích - 1
Đoạn suối nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích

Trước đó, Bon Krong K’Hôn (sinh năm 2001, đang là học sinh lớp 12, ngụ xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cùng 2 người khác đi lấy măng rừng. Khi cả 3 cùng bơi qua suối Darsal thuộc địa phận thôn 5 (xã Liêng Sronh) để quay về nhà, Bon Krong K’Hôn đã bị dòng nước lũ chảy siết cuốn trôi. Hai người đi cùng may mắn thoát khỏi dòng nước lũ và bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Liêng Sronh, Đam Rông đã huy động nhiều lực lượng tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng mạnh và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông đang phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. 

Ngọc Hà