Dân trí mang Xuân đến với hơn 300 “bóng chiều”
(Dân trí) - Sáng 2/2, ngày thứ bảy tràn đầy ý nghĩa với 301 cụ già ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM).
Đại diện báo Dân trí, nhà hảo tâm trao tặng tiền và hơn 300 phần quà cho các cụ
Niềm vui rạng ngời trong ánh mắt các cụ
Từ bài báo nhỏ ấy, rất nhiều tấm lòng đã tìm đến với các cụ. Lịch đón khách của Trung tâm những ngày giáp Tết bỗng đột ngột tăng. Khác với vẻ u tịch của 2 tuần trước, các cụ đã cảm nhận được hơi xuân đang đến rất gần từ sự ấm áp của nườm nượp những tấm lòng hảo tâm.
Ở tuổi 80, 90, có đi đâu ra khỏi Trung tâm đâu - có khi là không ra khỏi cái giường - nên làm gì cần tiêu tiền; ăn uống cũng chẳng nhiều nhặn gì… nhưng một phong bao lì xì, một gói mì - nhỏ thôi, cũng là cả mùa xuân với các cụ. Bởi “thế là vẫn có Tết”, “thế là vẫn có người quan tâm”. “Tết của tuổi già không con cháu đỡ cô quạnh đi nhiều”! Cụ Nguyễn Văn Mai (90 tuổi) trải lòng: “Hôm nay mấy cụ vui lắm, thấy mình vẫn được mọi người nhớ. Gần Tết, lòng nao nao nhớ gia đình, nhớ con cháu nhưng vô vọng. Được bạn đọc báo Dân trí quan tâm và chia sẻ, mọi người rất vui. Nhờ vậy, cái Tết được đầy đủ và ý nghĩa hơn”.
Rất nhiều đoàn từ thiện đến với Thạnh Lộc những ngày giáp Tết
Mục tiêu cuối cùng của bài báo là các cụ được chăm sóc cho ấm áp những ngày giáp Xuân. Chỉ có những đơn vị không trực tiếp đi được, “nhờ Dân trí trao giùm” thì văn phòng phải huy động anh em vào cuộc.
Nhóm PV trẻ chuyển quà vào Trung tâm
Mỗi phần quà đều được chăm chút rất cẩn thận (Ảnh: Kiểm tra lại số lượng thuốc trước khi chuyển giao cho bộ phận Y tế của Trung tâm)
Lệnh đúng 7 giờ sang thứ 7 có mặt, nên có PV đang “nợ” đề tài thị trường hoa Tết phải di chuyển lên Thủ Đức từ đêm hôm trước để 4 giờ đi thực tế và trước 7 giờ kịp có mặt tại văn phòng. Đoàn xe máy chất đầy thùng hàng. Thùng trước thùng sau chèn người lái, tay lái gần như gồng cứng suốt 13km nhưng tinh thần phấn chấn và căng tràn niềm vui.
Tận tay chia bánh, chia thuốc cho các cụ, cảm nhận niềm vui nghề báo thật bình dị và cuộc sống nhiều ý nghĩa quá. Vì thế, dẫu cực, và tất nhiên chẳng có nhuận bút, nhưng cả nhóm đều xin “chuyến trao quà nào cần “khuân vác”, nhớ gọi tụi em nghe”. Gì chứ có ngay, đầu tuần sau xuống Làng thiếu niên Thủ Đức trao quà của bạn đọc và quà của Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn cho 170 em nhỏ của Làng.
Quốc Anh - Minh Kiệt