1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Dân quân tự vệ giả danh cảnh sát, bắt người để vòi tiền

(Dân trí) - Ba đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ hai thanh niên, lục soát lấy tiền của họ rồi bắt họ về “trụ sở”, gọi điện yêu cầu người nhà mang 1 triệu đến nộp thì mới thả người.

Lúc 1h15 ngày 28/11, hai anh Trần Quốc Trung (sinh năm 1980) và Trần Thanh Long (sinh năm 1990, cùng ngụ quận 5) đến công an phường 13, quận 8, TPHCM trình báo: Hồi 18h ngày 27/11, hai anh chạy xe gắn máy đến khu vực cầu số 1, phường 13, quận 8 thì bị ba người chặn xe lại.

 

Ba người này có tên Lê Huyền Thiên Quý (sinh năm 1983), Lâm Bé (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1980), cùng ngụ quận 8, đều là dân quân tự vệ phường 13. Tuy nhiên, cả ba lại tự xưng là cảnh sát  hình sự, công an thành phố và yêu cầu hai anh cho kiểm tra giấy tờ.

 

Sau đó, bọn chúng lục soát người, lấy đi 124.000 đồng của hai anh. Ba tên đưa hai nạn nhân về trụ sở phường đội 13 rồi gọi điện thoại yêu cầu gia đình đem 1.000.000 đồng lên nộp mới cho lấy xe và thả người.

 

Đến 0h ngày 28/11, sau khi gia đình nạn nhân đến nộp 700.000 đồng, Quý và Bé mới thả Trung, Long và xe gắn máy cho đi.

 

Vụ việc đang được công an quận 8 điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.

 

Minh Hương