PhotoStory

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão

Thực hiện: Tố Linh - Hoài Sơn

(Dân trí) - Hơn 100.000 người dân TP Đà Nẵng ở các vùng sạt lở, trũng thấp, ven biển đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn từ trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 1

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Noru), TP Đà Nẵng đã lên phương án và sơ tán khoảng 107.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 2

Chiều 27/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tới kiểm tra và hỏi thăm người dân tại điểm sơ tán ở trường THCS Quang Trung. Tại đây, ông Lê Trung Chinh đã gửi lời động viên đến bà con và chỉ đạo lực lượng chức năng quận đẩy nhanh công tác di dời và bảo đảm sinh hoạt cho người dân trong những ngày "chạy" bão. 

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 3

Tại điểm trú bão trường Tiểu học Quang Trung (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), các đơn vị chức năng của phường đã chuyển đổi 19 phòng học thành phòng tránh trú cho người dân, bố trí sẵn nước uống, thực phẩm cùng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. 

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 4

Địa điểm này đến hết ngày 27/9 sẽ đón hơn 300 người dân đến trú tránh bão.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 5

Bàn ghế trong các lớp học được ghép thành giường ngủ cho người dân. 

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 6

Là trường hợp vào nơi trú bão từ khá sớm, bà Lê Thị Thanh Lệ (bên phải, 52 tuổi) cho biết, khi đài báo đưa tin bão số 4 có cường độ lớn, bà cũng đang lo khi không biết đi trú bão ở đâu vì nhà bà cấp 4, có nguy cơ hư hỏng nếu bão quét qua. Rất may, cán bộ phường đã hỗ trợ, đưa bà vào nơi trú bão vừa an toàn, vừa sạch sẽ và đầy đủ nhu yếu phẩm.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 7

Tương tự phường Mân Thái, phường Thọ Quang cũng tổ chức 8 điểm đón người dân tránh, trú bão, gồm: Cơ sở của Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công an quận Sơn Trà; trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng; trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương; trường Tiểu học Phan Vinh; Nhà chống bão đa năng Lộc Phước; trường Tiểu học Trần Quốc Toản; Thư viện thân thiện với trẻ SongGan, trường Trung học cơ sở Hoàng Sa.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 8
Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 9

Lực lượng chức năng phường Thọ Quang tới từng ngõ, gõ cửa từng nhà vận động người dân nhanh chóng sắp xếp đồ đạc di chuyển tới vùng an toàn.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 10

Ông Hồ Văn Hải, cán bộ phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết, ngay từ sớm các lực lượng chức năng đã tổ chức di dân ở khu vực có nguy cơ đến các địa điểm trú bão. 2 điểm trú bão tập trung đông dân đều đã chuẩn bị sẵn các vật dụng sinh hoạt cần thiết, nước uống và thức ăn. Dự kiến mỗi điểm trú bão sẽ đáp ứng được cho hơn 200 người sinh hoạt cùng lúc.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 11

Một số hộ dân chằng chống, kiên cố lại nhà cửa trước khi rời khỏi nhà tới điểm trú bão.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 12

Những vật dụng cấp thiết, hành lý gọn nhẹ được người dân thu gom và nhanh chóng di chuyển đến nơi tránh trú.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 13

Căn nhà cộng đồng tại ngõ 156 đường Nguyễn Văn Vinh, nơi trú bão của rất nhiều hộ dân sống xung quanh quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 14

Không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt, bà Lê Thị Lá (70 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) không nhớ nổi suốt 70 năm qua mình đã có bao nhiều lần phải "chạy" bão.

"Trong hai ngày qua, gia đình tôi đã lo chằng chống nhà cửa. Nghe chính quyền gõ cửa đưa đi sơ tán nên gia đình tôi đã lập tức dọn đồ đạc để chạy bão. Tổng cộng gia đình tôi có 8 người trú tại đây", bà Lá (bế cháu) nói.

Đà Nẵng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân đi trú bão - 15

Còn chị Lê Thị Nanh (44 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) tỏ ra bỡ ngỡ khi chị vừa vào Đà Nẵng làm công nhân được 1 tháng thì đã phải "chạy" bão.

"Vào đây làm công nhân tôi còn chưa được nhận tháng lương đầu tiên thì bão tới, nhưng bù lại chính quyền địa phương ở đây rất quan tâm, đã gõ cửa từng phòng vận động người dân đi sơ tán. Điểm tránh bão cũng khá ấm cũng và đầy đủ", chị Nanh chia sẻ.

Theo chỉ đạo của TP Đà Nẵng, việc di dời người dân khỏi những vùng xung yếu, trên các ghe thuyền, nhà cửa tạm bợ phải hoàn thành trước 17h chiều nay để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền.