TPHCM:
Cướp tiệm vàng giữa ban ngày sát trụ sở công an
(Dân trí) - Trong bộ dạng lịch sự, Huy tiến thẳng vào tiệm vàng Hoàng Anh (số 72 FA Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh) như một khách hàng. Khi đứng sát tủ đựng vàng, đối tượng bất ngờ rút búa thủ sẵn trong người ra đập bể tủ kính vơ vàng bỏ chạy.

Bỏ chạy được khoảng 100m thì tên cướp bị các bác tài xe ba gác đuổi kịp, quật ngã xuống đường. Mặc dù tên cướp rút con dao trong túi ra đâm túi bụi về phía những người truy bắt nhưng cuối cùng hắn cũng bị tóm gọn giao Công an phường 24 xử lí.
Tại cơ quan công an tên cướp táo tợn khai tên Lý Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu). Huy mới từ Bạc Liêu lên TPHCM cùng với một người chị. Không nghề nghiệp, Huy lang thang khắp nơi, đến khi hết tiền tiêu xài thì nghĩ ra việc đi cướp tiệm vàng.
Để chuẩn bị cho cuộc “đổi đời” Huy ra chợ mua một cái búa, một con dao để hành sự. Sau khi đi “khảo sát” Huy chọn tiệm vàng Hoàng Anh rồi ra tay. Tại hiện trường, tủ kính tiệm vàng Hoàng Anh dài khoảng 3m nằm theo chiều dọc cửa tiệm bị đập bể nát. Tang vật công an thu giữ gồm 3 lắc vàng, 1 vòng vàng, 1 con dao và 1 cây búa.
Điều đáng nói là tiệm vàng Hoàng Anh chỉ cách trụ sở Công an phường 24 (quận Bình Thạnh) khoảng 200m, nơi luôn đông đúc người qua lại.
Trung Kiên