Công trình “khủng” không phép ở Tràng An và rắn nước “hóa thần” trên mộ vô danh

(Dân trí) - Công trình du lịch “khủng” không phép xâm hại nghiêm trọng di sản thế giới Tràng An; Kỳ lạ một điểm lễ hội, du xuân toàn phát đồ miễn phí; Hai con rắn nước được người dân phong "rắn thần" rồi xì xụp vái lạy;... là những hình ảnh gây xôn xao dư luận tuần qua.


Từ 4h30 sáng ngày 2/3 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), dòng người bắt đầu tập trung xếp hàng tại các điểm phát ấn đền Trần - Nam Định. Lễ hội Đền Trần năm nay được đánh giá là rất thành công khi không còn cảnh vỡ trận như mọi năm. (Ảnh: Đức Văn)

Từ 4h30 sáng ngày 2/3 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), dòng người bắt đầu tập trung xếp hàng tại các điểm phát ấn đền Trần - Nam Định. Lễ hội Đền Trần năm nay được đánh giá là rất thành công khi không còn cảnh "vỡ trận" như mọi năm. (Ảnh: Đức Văn)


Sau giờ Khai ấn đền Trần (Nam Định), nhiều đại biểu ùa vào trong đền Thiên Trường “xin lộc”. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, các đại biểu không tự lấy lộc mà được chia lộc theo lệ nhiều năm của các cụ tại đền Trần. (Ảnh: Đức Văn)

Sau giờ Khai ấn đền Trần (Nam Định), nhiều đại biểu ùa vào trong đền Thiên Trường “xin lộc”. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, các đại biểu không tự lấy lộc mà được chia lộc theo lệ nhiều năm của các cụ tại đền Trần. (Ảnh: Đức Văn)


Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An là vùng cấm, bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưnghàng trăm tấn bê tông cốt thép vẫn dễ dàng được vận chuyển vào vùng lõi để xây dựng công trình “khủng”. Cả một di sản bị phá vỡ, xâm hại nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Thái Bá)

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An là vùng cấm, bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưnghàng trăm tấn bê tông cốt thép vẫn dễ dàng được vận chuyển vào vùng lõi để xây dựng công trình “khủng”. Cả một di sản bị phá vỡ, xâm hại nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Thái Bá)


Con rắn được người dân đồn thổi là rắn thần vừa được cơ quan chức năng đưa ra khỏi ngôi mộ vô danh ven đường vào xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được xác định là rắn nước. (Ảnh: Tiến Thành)

Con rắn được người dân đồn thổi là "rắn thần" vừa được cơ quan chức năng đưa ra khỏi ngôi mộ vô danh ven đường vào xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được xác định là rắn nước. (Ảnh: Tiến Thành)

Nước suối, nước sâm, nước mía miễn phí; bánh mì miễn phí, khăn lạnh miễn phí và thậm chí vá xe cũng... miễn phí. Đó là những “chuyện lạ có thật” đang diễn ra quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) dịp Rằm tháng Giêng này. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Nước suối, nước sâm, nước mía miễn phí; bánh mì miễn phí, khăn lạnh miễn phí và thậm chí vá xe cũng... miễn phí. Đó là những “chuyện lạ có thật” đang diễn ra quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) dịp Rằm tháng Giêng này. (Ảnh: Phạm Nguyễn)


Gia đình ông Lê Quang Thắng (tỉnh Bình Định) nỗ lực truy tìm chủ nhân số vàng gia đình phát hiện trong bao lúa. (Ảnh: Doãn Công)

Gia đình ông Lê Quang Thắng (tỉnh Bình Định) nỗ lực truy tìm chủ nhân số vàng gia đình phát hiện trong bao lúa. (Ảnh: Doãn Công)


Chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng cả hạnh phúc riêng tư, chị Huỳnh Thị Sang (32 tuổi, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã cùng chị gái bước vào hành trình mang thai hộ kéo dài suốt 2 năm để tìm kiếm điều kì diệu... (Ảnh: Quốc Triều)

Chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng cả hạnh phúc riêng tư, chị Huỳnh Thị Sang (32 tuổi, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã cùng chị gái bước vào hành trình mang thai hộ kéo dài suốt 2 năm để tìm kiếm điều kì diệu... (Ảnh: Quốc Triều)


Kiệu “Chúa” liên tục được tung hứng ngả nghiêng, lúc thì như bay trên đường khi làm nhiệm vụ dẫn đầu đoàn rước vua giả trong lễ hội đền Sái ở thôn Thuỵ Lôi (Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội) chiều 26/2. (Ảnh: Quý Đoàn)

Kiệu “Chúa” liên tục được tung hứng ngả nghiêng, lúc thì như bay trên đường khi làm nhiệm vụ dẫn đầu đoàn rước vua giả trong lễ hội đền Sái ở thôn Thuỵ Lôi (Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội) chiều 26/2. (Ảnh: Quý Đoàn)


Rạng sáng ngày 1/3, chiếc xe khách giường nằm bị rơi xuống vực trên đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) khiến 1 người chết và 19 người bị thương. Chiếc xe sau đó được xác định là xe dù. (Ảnh: Phạm Hoàng)

Rạng sáng ngày 1/3, chiếc xe khách giường nằm bị rơi xuống vực trên đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) khiến 1 người chết và 19 người bị thương. Chiếc xe sau đó được xác định là xe "dù". (Ảnh: Phạm Hoàng)


Sau Tết Nguyên đán, các đền chùa trong cả nước luôn đông nghẹt người đến lễ đầu năm. Ngày 2/3, hàng nghìn người dân đã tới phủ Tây Hồ (Hà Nội) trong ngày rằm tháng Giêng. Theo quan niệm, đây là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Sau Tết Nguyên đán, các đền chùa trong cả nước luôn đông nghẹt người đến lễ đầu năm. Ngày 2/3, hàng nghìn người dân đã tới phủ Tây Hồ (Hà Nội) trong ngày rằm tháng Giêng. Theo quan niệm, đây là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. (Ảnh: Xuân Ngọc)


Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị vừa đưa ra đề xuất cho người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chung làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT vào một số khung giờ nhất định trong ngày. (Ảnh: Quang Phong)

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị vừa đưa ra đề xuất cho người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chung làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT vào một số khung giờ nhất định trong ngày. (Ảnh: Quang Phong)

Quang Phong (tổng hợp)