1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Rắn thần" trên mộ người ăn xin chỉ là... rắn nước

(Dân trí) - Sau khi đưa con rắn được đồn thổi là rắn “thần” ra khỏi ngôi mộ, các cơ quan chức năng xác định đây là rắn nước thông thường, không có giá trị bảo tồn nên đã thả về môi trường tự nhiên.

Như Dân trí đã thông tin, vào dịp trước Tết Nguyên đán, tại một ngôi mộ được cho là của một người ăn xin, nằm ven đường vào xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn xuất hiện 2 con rắn. Đến ngày 1/3, một con đã chết và được người dân đốt xác rồi bỏ vào lư hương.

Con rắn trên ngôi mộ vô danh tại xã Quảng Văn là rắn nước
Con rắn trên ngôi mộ vô danh tại xã Quảng Văn là rắn nước

Qua lời đồn thổi đây là rắn “thần”, gần nửa tháng qua, đã có hàng ngàn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có những người mê tín còn mang hương hoa đến... cúng rắn. Trung bình mỗi ngày tại ngôi mộ có khoảng 200 đến 300 người nên tình hình trật tự rất phức tạp, xe cộ để dọc đường khiến giao thông đi lại khó khăn.

Nhằm giảm lượng người kéo đến ngôi mộ cúng bái cũng như ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, sáng nay 3/3, cơ quan chức năng thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng đưa con rắn còn lại ra khỏi ngôi mộ.

Qua lời đồn thổi đây là rắn “thần”, gần nửa tháng qua, đã có hàng ngàn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có những người mê tín còn mang hương hoa đến... cúng rắn
Qua lời đồn thổi đây là rắn “thần”, gần nửa tháng qua, đã có hàng ngàn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có những người mê tín còn mang hương hoa đến... cúng rắn

Hạt kiểm lâm thị xã Ba Đồn xác định con rắn bắt được ở ngôi mộ tại xã Quảng Văn là rắn nước thông thường, dài 0,8m, nặng 230g. Xác định không có giá trị bảo tồn nên Hạt kiểm lâm Ba Đồn đã thả con rắn về môi trường tự nhiên.

“Khi bắt về, con rắn khá chậm chạp, có thể do ở xa môi trường nước đã lâu, cộng với việc phải ngửi hương khói. Ngay khi thả về môi trường nước, rắn bơi đi khá nhanh nhẹn”, một vị lãnh đạo Kiểm lâm thị xã Ba Đồn cho biết.

Tiến Thành